Tin
Mừng Lc 1,26-38
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa
sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn
với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào
rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ".
Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: "Maria đừng
sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con
trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối
Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị
đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng Maria thưa với thiên thần:
"Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần
sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng
trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave
chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang
thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà
Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi
tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt
trinh nữ.
------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Truyền Tin
Hôm nay ngày 20/1, và chỉ còn 4 ngày
nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Để chuẩn bị cho người tín hữu đón mừng việc kỷ niệm Ngôi
Hai Thiên Chúa Giáng trần, Tin mừng Chúa nhật IV Mùa Vọng đã giới thiệu về biến
cố truyền tin tại làng Nagiarét, thuộc xứ Galilêa, nơi mà Thiên thần Gabriel đã
đến gặp gỡ Đức Maria và mời gọi mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế.
Tin mừng Luca thuật lại: “Khi ấy, Thiên
thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với
một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh
nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh
nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và
tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì” (Lc 1, 26-29). Lời chào của Thiên thần
Gabriel thật trang trọng: kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng
trinh nữ… Trong nhân loại, chưa người nào có diễm phúc được Thiên thần hiện đến
và ngỏ lời chào một cách trang trọng như Đức Maria. Thánh Grêgôriô Cả, Giáo
hoàng (590-604), trong một bài giảng về Tin mừng đã diễn tả: “Không phải bất cứ
“thiên sứ” cũng được sai đến với Đức Trinh nữ Maria, mà phải là Tổng lãnh Thiên
sứ Gabriel” (trích bài đọc kinh sách, lễ kính 3 Tổng Lãnh Thiên Thần, ngày
29/09). Như thế vai trò của Đức Maria thật quan trong trong chương trình cứu độ
và nhất là trong việc nhập thể của Đức Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa.
Để chuẩn bị cho việc nhập thể làm người
của Con Thiên Chúa, Thiên thần Gabriel đã được sai phái đến gặp gỡ Trinh nữ
Maria để mời gọi mẹ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên thật trái ngược với lời chào
cung kính của thiên thần, Đức Maria đã cảm thấy bối rối và tự hỏi, lời chào đó
có ý nghĩa gì? Qua đó Tin mừng đã cho thấy sự khiêm nhường thẳm sâu nơi Đức Mẹ,
một nhân đức thánh thiện, toát lên từ một con người đạo đức: Mẹ rất bối rối
trước lời chào trân trọng của vị thiên sứ.
Sau đó “Maria thưa với thiên thần:
“Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần
thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm
trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con
Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc
tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ;
vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi
tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh
nữ” (Lc 1, 34-38). Việc truyền tin đã thành công, Đức Maria đã chấp nhận làm Mẹ
Đấng Cứu Thế với lời thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên
thần truyền”.
Từ giây phút linh thiêng này, Ngôi Hai
Thiên Chúa đã nhập thể làm người, Ngài sẽ là Đấng Emmanuel ở giữa nhân loại,
Ngài sẽ là vị cứu tinh cho con người.
Vì thế hãy chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ
Chúa Giáng Sinh.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét