GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật III Mùa Vọng. B, 13.12.2020.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Lễ Giáng Sinh đã gần kề, niềm vui Giáng sinh đã lan tỏa khắp nơi và niềm vui này không chỉ dành riêng cho người Công giáo mà là của mọi người. Lúc này khi đến công viên, nhà hàng, khách sạn…,  những cảnh về Lễ Giáng sinh đã xuất hiện rộng rãi: hang đá, cây thông, ông già Noel… là những hình ảnh mà mọi người, bất kể lương giáo đều yêu mến và thích thú.

Tuy nhiên Lễ Giáng sinh năm nay sẽ kém rộn ràng hơn những năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tại Việt nam, ảnh hưởng của bão lũ tại các tỉnh miền trung vẫn còn để lại những hậu quả nặng nề. Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hay bởi thiên tai như những đồng bào miền trung, nhưng chúng ta cũng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những nạn nhân của những tai ương này. Vì thế trong dịp Giáng sinh năm nay, giáo xứ chúng ta hãy tùy theo khả năng, chia sẻ với những người bất hạnh và có thể gửi qua cha xứ hoặc ban Bác Ái Xã Hội Giáo xứ Bà Trà.

Nếu mọi người tín hữu thực hiện được sự chia sẻ trong mùa Giáng sinh này, sẽ làm cho niềm vui Giáng sinh, thật sự lan tỏa đến với mọi người, vì niềm vui ấy không chỉ là những bữa liên hoan hay những chuyến du lịch Giáng sinh mà chính là niềm vui chia sẻ với người nghèo. Niềm vui ấy mới thật sự là niềm vui của Chúa Hài Đồng.

Chúa nhật III Mùa Vọng, Năm B, 13/12/2020

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI