GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Thư Mục Tử - Chúa Nhật II Mùa Vọng. B, 06.12.2020.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Bài Tin Mừng được chọn đọc trong Chúa Nhật II Mùa Vọng này đề cập đến lời Thánh Gioan Tẩy Giả hô hào “Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”.

Đường là phương tiện giao thông liên lạc, nối kết hai người ở hai nơi xa cách nhau, để có thể đến được với nhau. Không có đường, hoặc đường bị hư hỏng thì cũng không đến với nhau được. Lúc này khi nhìn vào cuộc sống của những đồng bào tại miền trung, mọi người đều cảm thấy xót xa khi giao thông bị chia cắt, đường xá lầy lội, hư hỏng, mọi sinh hoạt bị đình trệ.

Trong Mùa Vọng, mỗi người tín hữu hãy cố gắng vạch một đường thẳng để cho Chúa ngự đến. Muốn thực hiện được điều này, chúng ta hãy tham dự những buổi tĩnh tâm và xưng tội Mùa Vọng do các cha Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc phụ trách, trong ba Chúa nhật II Mùa Vọng, ngày 06/12; Chúa nhật III Mùa Vọng, ngày 13/12 và Chúa nhật IV Mùa Vọng, ngày 20/12. Hy vọng rằng những lời chia sẻ của các cha trong những buổi tĩnh tâm Mùa Vọng, sẽ đánh động tâm hồn mỗi người tín hữu, như xưa người Do thái đã được đánh động bởi lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”, mọi người tín hữu trong cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà sẽ cố gắng thực hiện trong Mùa Vọng này.

Chúa nhật II Mùa Vọng, Năm B, 06/12/2020

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI