Giáng Sinh đã gần kề, chúng ta đua nhau
chuẩn bị những món quà để dành tặng cho người thân, bạn bè. Chúa Giêsu sinh
xuống làm người là một quà tặng cho gia đình Thánh Gia. Con cái chúng ta cũng
là một món quà do Chúa tặng ban.
Chúa nói: “Này, con cái là hồng ân của
Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127,3). Tuy nhiên, món quà
này gần đây đang bị né tránh và không muốn đón nhận. Cụ thể, trong một báo cáo
năm 2019, riêng nước ta có khoảng 300.000 đến 350.000 ca phá thai, đây là con
số được thống kê. Những con số không được thống kê thì sao? Trong một bệnh viện
nhỏ, trong một tuần đã có khoảng 40 – 60 ca phá thai. Tại nghĩa trang của một
giáo xứ, trong vòng gần hai năm đã có gần 10.000 thai nhi được chôn cất.
Trong thái độ ích kỷ, tự do hưởng thụ
con người ta đang chỉ lo sống cho bản thân. Người ta lo khi có con thì sẽ phải
vất vả, phải hy sinh, phải mất mát nhiều thứ. Chẳng vậy, nhiều “món quà” đã bị
vất bỏ! Hiểu rằng, người ta cũng đau khổ lắm khi phải từ bỏ máu mủ của mình.
Chỉ là người ta không chiến thắng được bản thân!
Chỉ xin nhắc lại, con cái là một quà
tặng vô giá từ Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ chúc lành và thưởng công xứng
đáng cho những người quản lý trung tín và khôn ngoan đã chu toàn bổn phận mà
Ngài trao phó.
GIOAN VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét