GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Niềm vui đích thực


Trong bầu khí gần kề ngày Chúa Giáng Sinh, khắp nơi đều trang trí những ánh đèn sắc màu vui nhộn. Tiếng nhạc giáng sinh cũng rộn ràng và trên khuôn mặt mọi người tỏ hiện nét vui tươi. Đó là những niềm vui được diễn tả ra bên ngoài.

Niềm vui bên ngoài là cần thiết, nhưng có niềm vui lớn lao hơn, bền vững hơn, sâu thẳm hơn. Niềm vui có Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mới là niềm vui vĩnh cửu. Nhìn vào cuộc sống thực tại, niềm vui bên ngoài thì qua đi. Điển hình như những cuộc vui hội ngộ bạn bè, ca hát, nhảy múa. Đó là niềm vui, nhưng có cuộc vui nào kéo dài mãi đâu. Bạn rồi cũng sẽ trở về với cuộc sống của gia đình bạn, mọi người cũng trở về với cuộc sống thực của họ với những bộn bề lo toan cho cuộc sống. Điều đó được thể hiện trong câu hát: “rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi”. Những cảm xúc đó chắc hẳn không lạ gì đối với bản thân chúng ta. Khi mải mê tìm kiếm những niềm vui để khỏa lấp chỗ trống, thì chúng ta lại càng thấy trống vắng hơn.

Chính vì thế, chúng ta hãy can đảm mạnh mẽ tiến bước, với tâm hồn tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Sống trong Mùa Vọng, chúng ta tâm niệm: Chúa đã gần đến, ta hãy trút mọi phiền sầu và vui vẻ đi tìm cho mình một nguồn vui đích thực.

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI