Vào thế kỷ XVII, nhận thấy nhiều gia
sản thiêng liêng bị băng hoại, giá trị gia đình dần bị tục hóa và có nguy cơ
tiêu tán, Chân phước Giám mục François de Laval, người Canađa, đã khởi xướng
phong trào tôn kính Thánh Gia trong Giáo hội, nhằm giúp các tín hữu tìm tới gia
đình gương mẫu Nadarét để sống đạo, sống đức tin, suy niệm và bắt chước nhân
đức thánh thiện của các phần tử trong gia đình này.
Từ Canađa, lòng sùng mộ Thánh Gia được
lan ra khắp hoàn cầu. Dòng Ðaminh và dòng Phanxicô cũng đóng góp một phần công
lao rất lớn trong việc phát triển phong trào này. Tuy nhiên, lễ Thánh Gia vẫn
chưa được đưa vào trong niên lịch phụng vụ.
Năm 1893, được Đức Giáo hoàng Lêô XIII
khuyến khích, lễ Thánh Gia mới được cử hành vào ngày Chúa nhật giữa lễ Giáng
Sinh (25/12) và lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01), với ý nghĩa: Thiên Chúa
muốn mang nhân loại vào trong sự hiệp thông của gia đình Ba Ngôi.
Năm 1911, Giáo hoàng Piô X cho tu sửa
và công bố sách lễ Rôma mới, nhưng không có lễ Thánh Gia.
Năm 1920, lễ Thánh Gia được chính thức
đưa vào sách lễ Rôma và năm 1969, khi cải tổ phụng vụ do Công đồng Vaticanô II
khởi xướng, lễ Thánh Gia được chính thức cử hành vào Chúa nhật ngay sau lễ
Giáng Sinh. Nếu trường hợp lễ Giáng Sinh và lễ Mẹ Thiên Chúa rơi vào Chúa nhật
thì lễ Thánh Gia sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng 12.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét