Sự
ảnh hưởng tiêu cực của con người lên thiên nhiên tăng nhanh qua từng ngày, đại
dịch toàn cầu lần này chính là dịp để ta nhìn nhận lại điều đó.
Bài viết của tác giả Johannes Vogel
đăng trên Financial Times. Ông là tổng giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên
Berlin (Đức), nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Tiến hóa và Đa dạng sinh học
Leibniz, và là giáo sư tại Đại học Humboldt.
Khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên
toàn cầu, con người bỗng trở thành một phần thí nghiệm của tự nhiên. Thông
thường, virus không thể lây lan xa, địa hình đồi núi hay đại dương sẽ ngăn cản
chúng. Tuy nhiên, virus corona đã chiếm ngự được trên cơ thể của một loài giúp
chúng nhân rộng và băng qua đường biên giới: con người.
Ai cũng biết con người gây hại cho môi
trường, nhưng hầu hết chúng ta ít để ý về sự kiêu ngạo của mình đối với mẹ thiên
nhiên lớn đến thế nào. Những sự tự cao này là nguyên nhân dẫn tới các thách
thức lớn nhất cho chính loài người. Ngoài ô nhiễm môi trường và biến đổi khí
hậu, giờ đây ta chứng kiến các căn bệnh vượt xa khỏi giới hạn của chúng ta.
Lấy thực tế, các quốc gia ven biển ở
châu Phi đánh bắt cá quá mức khiến nguồn hải sản cạn kiệt, người dân phải săn
thịt rừng để ăn dẫn tới nguy cơ lây lan mầm bệnh từ thú rừng sang người, và dẫn
tới dịch Ebola. Trước đó, thịt thú rừng được người Trung Quốc ưa chuộng và đó
cũng là nguyên nhân dẫn tới dịch SARS vào năm 2002.
Sức khỏe của con người có liên quan đến
cách chúng ta xác định vị trí của mình trong chuỗi tự nhiên. Nếu chúng ta tự
xem là ở đỉnh đầu của tháp thức ăn, ta sẽ giết thịt và bán mọi loài trong tự
nhiên, ngay cả đó là dơi hay tê tê. Hàng tỷ USD từ giao dịch mua bán động vật
hoang dã được thực hiện hằng năm trên toàn cầu.
Không phải giao dịch thương mại nào
cũng phá hủy môi trường, nhưng thương mại không bền vững và tàn nhẫn làm phá
hủy sự đa dạng của tự nhiên. Các chính phủ thường không xác định vai trò của
mình về các vấn đề của tự nhiên, họ đều nhận thức được sự biến đổi tiêu cực của
khí hậu nhưng thường không muốn thay đổi điều gì quá lớn.
Giữa cuộc khủng hoảng đang diễn ra, rõ
ràng sự thiếu trách nhiệm khiến tình hình ngày càng xấu và đe dọa sự đa dạng
sinh học của hành tinh. Trong suốt nhiều thập kỷ, giới chính trị vẫn do dự và
cho rằng con người sẽ thích nghi được với lối sống mới, tuy nhiên khi virus
corona bùng phát, chúng ta phải hành động nhanh chóng chứ không chậm rãi chờ
tương thích.
Xử lý biến đổi khí hậu và hành động để
chống buôn lậu giờ đây đã trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta có công nghệ, cũng
như việc sử dụng tài nguyên môi trường hợp lý hơn vì lợi ích chung của mọi
người. Chúng ta gần như đã có sẵn mọi thứ, chỉ thiếu ý chí để cùng nhau hành
động.
Một nền kinh tế toàn cầu nếu phát triển
dựa trên việc khai thác tài nguyên, sẽ nhanh chóng sụp đổ. Một môi trường tự
nhiên đa dạng sẽ giúp sự thịnh vượng của con người được ổn định, nhân loại sẽ
có sức khỏe, thức ăn, nơi trú ẩn an toàn và dĩ nhiên là sự lãnh đạo của những
người đứng đầu có hiểu biết.
Nhận ra điều gì làm chúng ta dễ bị tổn
thương và học cách xem trọng những thứ là di sản chung, chính là một thách thức
lớn và cần được giải quyết ngay vì lợi ích của loài người trên hành tinh.
Quang Niên (http://khampha.vn/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét