Trước mặt Thiên Chúa mọi tôn giáo đều
có một giá trị nhất định và con người có thể đạt đến ơn cứu độ thông qua tôn
giáo của mình. Điều đó không có nghĩa là đánh đồng mọi tôn giáo.
Ta có thể gọi các tôn giáo khác là “con
đường cứu độ thông thường” và Kitô giáo là “con đường cứu độ đặc thù”. Vì nơi
Kitô giáo chứa đựng một phương thế cứu độ đặc biệt và trọn hảo được nhận lãnh
từ Đức Giêsu Kitô.
Mọi tôn giáo đều tìm kiếm sự siêu thăng
và giải phóng con người. Để đạt đến mục đích này, các tôn giáo khác “tìm cách
vươn tới Thiên Chúa”, còn Kitô giáo là “Thiên Chúa tìm đến con người để đưa con
người về với Ngài”.
Quan niệm “đạo nào cũng tốt” xuất phát
từ trào lưu tương đối hóa các giá trị tôn giáo. Lập trường của Giáo hội vẫn là
bình đẳng trong đối thoại nhưng không bình đẳng trong giáo lý. Nghĩa là nhân
phẩm con người trong mọi tôn giáo đều như nhau, nhưng giáo lý thì không thể
bằng nhau, càng không thể cào bằng một Đức Kitô nhập thể với một đấng sáng lập
tôn giáo khác.
Thông điệp Dominus Jesus ban hành ngày
06/8/2000, khẳng định: “Giáo hội của Đức Kitô là Giáo hội Công giáo, mạc khải
nơi Đức Kitô là mạc khải đầy đủ và trọn vẹn nhất”. Vì thế, Kitô hữu không được
phép chấp nhận quan niệm “đạo nào cũng tốt” theo nghĩa tương đối hóa các giá
trị tôn giáo hay xem các tôn giáo đều như nhau.
ĐAMINH
BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét