Tin
Mừng Mt 10,16-23
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông
đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng.
Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi
chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi
hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để
làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các
con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ
cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là
Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.
"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ
nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh
Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ
được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang
thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành
Israel trước khi Con Người đến".
----------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Chứng Nhân
Hôm nay toàn thể Giáo hội Việt Nam kính
trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Tin mừng của Thánh Matthêu đã tường thuật
những lời Đức Giêsu đã phán với các tông đồ như sau: “Các con hãy coi chừng
người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội
đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm
chứng cho dân ngoại được biết” (Mt 10, 17-18). Khi phán những lời này, Đức
Giêsu đã cảnh tỉnh các tông đồ: các con hãy coi chừng người đời. Tuy nhiên khi
nhấn mạnh việc coi chừng người đời, Ngài không có ý nói đến việc phải đề phòng,
cảnh giác, xa lánh, nghi kỵ thế gian. Trái lại Ngài báo trước một thái độ thù
nghịch với Tin mừng, mà vì sự thù nghịch ấy, người môn đệ của Chúa sẽ phải đau
khổ và chịu chết. Nhưng khi gặp phải đau khổ, người môn đệ phải làm gì? Đức
Giêsu đã phán: “Khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói
thế nào và nói gì, vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần
của Cha các con nói trong các con” (Mt 10, 19-20). Những lời Chúa phán lúc ấy
các tông đồ chẳng hiểu gì cả, nhưng sau khi Ngài về trời, các ông mới cảm
nghiệm được những lời nói tiên tri khi gặp phải đau khổ vì danh Chúa. Do đó lúc
đứng trước thượng hội đồng Do Thái, Phêrô đã dõng dạc tuyên bố: “Phải vâng lời
Thiên Chúa, hơn vâng lời người phàm” (x. Cv 5, 21-33). Khi chịu nhục hình,
Thánh Phaolô Tịnh đã mạnh dạn khẳng định trước mặt quan quyền: “Thân xác tôi ở
trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của
Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được” (Tc Tin mừng, kinh sáng ngày
24/11). Thánh Phaolô Khoan cũng đã tuyên xưng: “Vinh danh chúc tụng ngợi khen
Thiên Chúa là Chúa Cả trời đất, chúng con xin dâng mạng sống cho Ngài” (Đc kinh
sáng ngày 24/11). Từ những lời tuyên xưng mạnh mẽ của vị tông đồ trưởng là
Phêrô, đến niềm tin mạnh mẽ của các
thánh tử đạo Việt Nam, khi phải ra trước mặt các vị quan quyền, để nếu chối
đạo, sẽ được tha bổng, nhưng nếu không chối đạo, sẽ bị tra tấn và giết chết,
người tín hữu Việt Nam phải biết noi gương tiền nhân, sống trung tín với Chúa.
Cách đây hơn 300 năm, các thánh tử đạo
Việt Nam đã hy sinh anh dũng cho niềm tin, đã chấp nhận những nhục hình vì danh
Chúa. Vì thế ngày nay các ngài đã được tôn vinh trên bàn thờ và được Giáo hội
hoàn vũ biết đến ngày lễ này vào ngày 24/11, là lễ kính Thánh Anrê Dũng Lạc và
các bạn tử đạo. Tự hào là con cháu của các thánh tử đạo, mỗi người Kitô hữu
cũng hãy can đảm tuyên xưng đức tin trong đời sống hằng ngày và nêu gương sáng
bằng những lời nói bác ái, yêu thương. Việc giữ đạo hôm nay không còn nguy hiểm
như thời xa xưa, tuy nhiên để thể hiện niềm tin trong cuộc sống, cũng không đơn
giản khi vì quyền lợi mà nhiều người sợ hãi không dám biểu lộ niềm tin.
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét