GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 9,23-26. Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên, 24.11.2020. Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc Và Các Bạn, Tử Đạo. Lễ trọng.


Tin Mừng Lc 9,23-26

Khi ấy, Ðức Giê-su nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần."

------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Nhìn lại dòng lịch sử, kể từ ngày các nhà truyền giáo đặt bước chân đầu tiên lên đất Việt năm 1534, cùng với biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, ngày hôm nay Giáo Hội Việt Nam đã trưởng thành. Sự trưởng thành này đã được đóng ấn bằng máu của các anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Trong đó, 117 vị Hiển thánh, 01 vị Chân phước và hàng trăm ngàn vị khác.

Vào thời Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, điều kiện sinh sống, ngôn ngữ giao tiếp không đầy đủ và thuận lợi như thời nay. Hơn nữa, các ngài còn phải đối diện với những đe dọa, bắt bớ, tù đày cùng với những bản án tử hình đủ mọi kiểu mọi cách giết người tàn độc nhất của thời bấy giờ.

Thế nhưng, tại sao những điều ấy vẫn không thể làm cho các ngài nhụt chí, đầu hàng hay bỏ cuộc, mà trái lại còn làm cho các ngài trở nên vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm hơn?

Thánh Anrê Thông dõng dạc tuyên bố: "Thà tôi bị tù đày và phải chết vì Chúa, chứ tôi không bao giờ bỏ đạo".

Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh xác quyết rằng: "Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng, linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được".

Thánh Anrê Dũng Lạc, mặc dù đang trên đường ra pháp trường bị xử tử, nhưng ngài vẫn xuất khẩu thành thơ với lòng tràn đầy hy vọng: "Đông qua tiết lại thì xuân tới, Khổ trảm mai sau hưởng phúc an. Làm kẻ anh hùng chi quản khó, Nguyện xin cùng gặp chốn thiên đường".

Tất cả, đó chính là vì tình yêu Đức Kitô: "Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu" (Ga 15,13). Nhờ đó, các anh hùng Tử Đạo Việt Nam đã viết nên trang sử đức tin hào hùng cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Ngày hôm nay, chúng ta có thể không còn nhìn thấy các hình thức tử đạo công khai ghê rợn như thời xưa. Nói như thế, phải chăng là ngày nay không còn tử đạo như ngày xưa?

Ngày hôm nay, việc tử đạo vẫn đang diễn ra, nhưng là ở một hình thức khác, mà theo thánh Phanxica Santan đó là "Tử Đạo vì Tình Yêu".

Thánh nữ giải thích: "Hãy vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn, rồi mỗi người sẽ nhận ra điều đó. Vì tình yêu Thiên Chúa sẽ thành lưỡi gươm xuyên suốt những nơi bí ẩn và thâm sâu nhất trong tâm hồn chúng ta, phân rẽ cái tôi kiêu căng ích kỷ với cái chính mình. Việc đó không là ngày một ngày hai, mà là cả một cuộc đời. Vì thế, khi gìn giữ mạng sống để vâng theo thánh ý Chúa, thì người chịu tử đạo vì tình yêu sẽ phải chịu nhiều đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần so với người tử đạo bằng máu".

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng: "Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần" (Lc 9,26), và Người mời gọi: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo" (Lc 9,23).

Vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa Giêsu đó là "Tử Đạo vì Tình Yêu": để chấp nhận chính mình, để chấp nhận người khác như Chúa Giêsu đã chấp nhận chúng ta, và để chấp nhận hoàn cảnh sống hiện tại, tất cả vì tình yêu Đức Kitô.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta dù đang ở trong hoàn cảnh hay vị trí nào cũng hãy chuyên chăm lắng nghe và thực hành lời Chúa, để chúng ta trở thành chứng nhân đức tin cách sống động, là tử đạo vì tình yêu.

LM THANH YÊN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI