GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Lc 18,35-43. Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.


Tin Mừng Lc 18,35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: "Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Anh thưa: "Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy". Chúa Giêsu bảo anh: "Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu chữa người mù tại Giêricô. Trong đó có hai thái độ:

Trước hết, thái độ của "những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi" (Lc 18,39a). Họ cản trở không cho anh mù gặp gỡ Chúa. Ðây là những người độc quyền và muốn giới hạn ân huệ của Thiên Chúa theo những tiêu chuẩn do chính con người đặt ra.

Tiếp đến, thái độ của anh mù. Anh ý thức thân phận của mình nên khiêm tốn cầu xin: "Lạy ông Giêsu, con vua Ðavít, xin thương xót tôi" (Lc 18,38). Anh không chỉ cầu xin một lần mà đến ba lần (x. Lc 18,39b.41). Sau khi được Chúa Giêsu chữa lành và anh đã hành động: "Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa" (Lc 18,43).

Câu hỏi của Chúa Giêsu với anh mù khi xưa: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" (Lc 18,41) cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm nay, và như thế, chúng ta sẽ trả lời với Người như thế nào?

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm nhường để nhận ra Chúa Giêsu như anh mù khi xưa. Chỉ có thái độ khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa, thì con mắt đức tin của chúng ta mới thực sự sáng để xác tín và bước đi theo Người.

Xin Chúa ban ơn cho chúng ta được thêm niềm xác tín mạnh mẽ nơi Chúa như anh mù khi xưa; đồng thời, giúp chúng ta được biến đổi nhờ được gặp Chúa, đặc biệt là nơi bí tích Thánh Thể.

LM THANH YÊN  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI