Chúng
ta thường dùng kinh nghiệm để ứng phó với những vấn đề trong cuộc sống. Qua các
kinh nghiệm đó, chúng ta có thấy sự hiện diện của Thiên Chúa?
Khi tham dự thánh lễ có cộng đoàn, có
những bài ca, điệu nhạc hòa chung. Tâm hồn và lòng trí chúng ta được bay bổng.
Chúng ta tạm quên đi những đau khổ và thấy mình thực sự đang sống. Những giây
phút này sẽ có sức nâng đỡ chúng ta rất nhiều trong cuộc sống.
Khi thăm viếng nghĩa trang, nơi có
những người thân yêu của chúng ta an nghỉ. Chúng ta cảm thấy dường như họ vẫn ở
quanh đây mà không hề mất đi. Chết không phải là hết, nhưng là đưa con người ta
về với Đấng đã tạo ra sự sống.
Khi đứng trước cảnh một người đang trút
hơi thở cuối cùng, chúng ta sẽ thấy ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Chúng ta thấy sự sống này còn tùy thuộc vào một Đấng quyền năng khác và chúng
ta bất lực trước cái chết.
Khi trải qua thời khắc suýt mất mạng
hay có thể bị mất mạng. Tự dưng lòng chúng ta thôi thúc phải cầu cứu Đấng nào
đó và thường với lời hứa sẽ sống tốt nếu được cứu ra khỏi hoàn cảnh ấy…
Sau tất cả kinh nghiệm, rõ ràng có
nhiều huyền nhiệm nằm ngoài khả năng của con người và có một Đấng khác cao cả
hơn đang hiện diện. Đó chính là Thiên Chúa.
Còn bạn, bạn có kinh nghiệm gì về Thiên
Chúa qua các kinh nghiệm sống của mình?
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét