Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Tháng 11 là tháng các linh hồn, người
tín hữu được mời gọi hãy cầu nguyện cho các linh hồn. Kinh thánh đã nói gì về
luyện ngục:
1. Tiên tri Mikha viết: “Nếu tôi phải
ngồi trong tối tăm, thì Giavê là ánh sáng cho tôi. Tôi xin mang lấy phẫn nộ của
Giavê, vì tôi đã có lỗi với Người, Người sẽ đem tôi ra ánh sáng và tôi sẽ được
thấy đức độ của Người” (Mk 7,8-9).
2. Sách thứ 2 Macabê kể rằng: “Hôm sau
người ta đến gặp Giuđa, xin để đi thu lượm xác những người đã thiệt mạng, mà
đem về chôn cất họ với thân thuộc nơi mộ tổ… Ðoạn ông quyên tiền nơi mọi người
và gửi về Giêrusalem lối hai ngàn quan, để dâng lễ tế đền tội” (2 Mcb
12,38-45).
4. Chúa Giêsu phán: “Anh hãy mau mau
dàn xếp với đối phương… kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại trao
anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ
không ra khỏi nơi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng” (Mt 5, 25-26).
3. Thư Thánh Phaolô gửi dân thành
Corintô: “Còn công việc của ai bị thiêu hủy, thì người ấy sẽ bị thiệt. Tuy
nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa” (1 Cr 3, 15).
Những lời Kinh Thánh trên đây củng cố
niềm tin cho chúng ta về nơi thanh luyện đời sau.
Chúa nhật XXXII Thường niên, Năm A.
08/11/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét