GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Sự Chiếc Lá … (tiếp theo)


Nhìn vào cuộc sống thường ngày, có biết bao lần ta đã vô tâm với mọi sự xung quanh. Chúng ta có biết rằng, chỉ cần một chút xíu quan tâm, chú ý thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp biết bao.

Tưởng rằng, những hành động của chúng ta chẳng liên quan gì hay không ảnh hưởng gì. Nói một cách thời thượng rằng: “chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm bát gạo, nên mắc kê nô”. Nhìn vào nơi giáo xứ mà chúng ta đang sinh sống và sinh hoạt, mỗi ngày có biết bao con người âm thầm hy sinh dọn dẹp từ sáng sớm cho tới chiều tối. Sau mỗi ngày Chúa nhật, rác thải, vỏ bánh, ghế ngồi tràn lan khắp mọi nơi trong nhà thờ, nhà xứ. Cũng vậy, tại những vòi nước được chuẩn bị cho cộng đoàn thì nước chảy tràn lan. Chắc rằng, chúng ta không cố tình để nước chảy một cách lãng phí, đó chỉ là một chút sơ ý mà thôi. Chúng ta cũng chẳng nên trách móc nhau làm gì vì việc đã rồi. Hơn nữa, con người ai chẳng có chút sơ ý khi này khi khác. Mỗi ngày, chúng ta hãy sống chậm lại một chút, nhìn xung quanh một chút, quan tâm một chút, và sẻ chia một chút có lẽ cuộc sống này sẽ trở nên sáng sủa hơn, tươi đẹp hơn.

Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã viết: “Một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn. Một chút những phút ủi an dịu xoa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu".

GIOAN VĂN TRÍ, MF 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI