Tin Mừng Lc 6,12-19
Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông Đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội.
Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.
-------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Tin Mừng thuật lại, Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai Tông Đồ và dân chúng kéo đến cùng Người.
Mỗi ngày sống của Chúa Giêsu dù rất bận rộn công việc, nhưng Người vẫn luôn dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Theo các sách Tin Mừng nhiều lần cho biết, Chúa Giêsu thường dành thời gian vào lúc sáng sớm cho việc cầu nguyện: “Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó” (Mc 1,35) và đặc biệt, là trước khi quyết định hoặc thực hiện những việc hệ trọng, Chúa Giêsu lại càng cầu nguyện liên lỉ và tha thiết hơn.
Như việc tuyển chọn mười hai Tông Đồ. Trước đó "Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông Đồ" (Lc 6,12-13).
Như trong sự kiện Hiển dung, "Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa" (Lc 9,28-29).
Như khi Chúa Giêsu cho ông Lagiarô chết đã chôn bốn ngày được sống lại (x. Ga 11,41-42), hoặc như những lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (x. Mt 14,19.16,36), trước khi thực hiện, Người cầu nguyện.
Và đặc biệt, lúc sắp bước vào cuộc khổ nạn, trong vườn Cây Dầu “Người quỵ xuống đất mà cầu xin cho giờ ấy rời khỏi mình, nếu có thể được. Người nói: “Abba, cha ơi! Cha có thể làm mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha" (Mc 14,35-36)
Chúa Giêsu đã từng nói rằng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài" (Ga 4,34). Như thế, Người luôn cầu nguyện là cách thức tốt nhất để lắng nghe, nhận ra thánh ý Chúa Cha và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày.
Thật vậy, nhờ cầu nguyện, những công việc của Chúa Giêsu luôn phù hợp với ý Cha; nhờ cầu nguyện, Người có được cuộc sống bình an, dù rằng đã gặp phải nhiều sự thử thách và chống đối; nhờ cầu nguyện, Người nhận lấy tình yêu và quyền năng của Chúa Cha để làm việc và loan báo Tin Mừng. Thế nên, "dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người" (Lc 6,17-19).
Mỗi người chúng ta cần ý thức sức mạnh và giá trị cao quý của việc cầu nguyện; đồng thời, siêng năng thực hành cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa. Nhờ đó, chúng ta thi hành cách tốt nhất bổn phận trong đời sống hằng ngày.
Mừng lễ kính thánh Simon và thánh Giuđa, Tông Đồ - Chúa đã dùng lời các thánh Tông Đồ rao giảng để cho chúng ta được nhận biết Danh Chúa. Xin Chúa nhận lời hai thánh Tông Đồ Simon và Giuđa cầu nguyện, mà cho Giáo Hội được phát triển không ngừng khắp nơi trên trần gian này.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét