GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên. A - 11/10/2020.


Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Chúa nhật hôm nay, Giáo xứ Bà Trà chúng ta sẽ thay mặt cho giáo phận chầu Mình Thánh Chúa.

Khi nói về tầm quan trọng của Thánh Thể, Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ tư 12/02/2014, đã chia sẻ trong bài giáo lý về bí tích Thánh Thể như sau: bí tích Thánh Thể ảnh hưởng đến cái nhìn chúng ta có về người khác. Ngài đặt ra một số câu hỏi giúp các tín hữu suy nghĩ:

“Bí tích Thánh Thể mà tôi cử hành, có mang tôi đến việc cảm nhận người khác như là những anh chị em của mình không? Có làm cho tôi lớn lên trong khả năng vui với người vui, khóc với người khóc không? Có thúc đẩy tôi đến với người nghèo, bệnh nhân, người bị gạt ra bên lề xã hội không? Có giúp tôi nhận ra nơi người khác khuôn mặt của Đức Giêsu không?”

Điểm thứ hai mà Đức Thánh Cha nói đến là, nơi bí tích Thánh Thể, chúng ta cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa và lời mời gọi tha thứ. Chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì chúng ta thấy mình cần phải lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, nơi Đức Kitô.

Ước mong rằng trong ngày Chúa nhật hôm nay, mọi người tín hữu trong cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà, sẽ cố gắng đến nhà thờ để chầu Mình Thánh Chúa ít là một giờ, để kín múc từ nơi Thánh Thể Chúa nguồn mạch hồng ân.

 

Chúa nhật XXVIII Thường niên, năm A, 11/10/2020

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Chánh xứ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI