Giáo luật trong thế kỷ XIII ấn định: không được tự ý tôn kính một vị thánh mà chưa có sự đồng ý của Tòa thánh. Công đồng Trentô (1545-1563) thêm rằng: thể thức điều tra, phong chân phước, phong thánh và chọn ngày lễ là thuộc quyền của Tòa thánh.
Việc kính nhớ các thánh trong Giáo hội chủ ý ca ngợi những kỳ công của Chúa trên các tôi tớ Người và nêu gương sáng cho các tín hữu noi theo. Theo Sổ Bộ thì Giáo hội có hơn 40.000 vị thánh thuộc nhiều thời đại khác nhau. Trong đó, nhiều vị thánh có tầm ảnh hưởng sâu rộng về giáo thuyết, gương chứng nhân, đời sống thánh thiện cũng như có nhiều vị rất bình dân.
Các bậc lễ gồm: lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ bắt buộc và lễ nhớ không bắt buộc. Thứ tự trong phụng vụ được sắp xếp: trước tiên là lễ kính Chúa và các mầu nhiệm của Người, tiếp theo là lễ kính Ðức Maria, thánh Cả Giuse, các thánh thiên thần, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, các thánh mục tử, các thánh tiến sĩ, các thánh trinh nữ, các thánh nam nữ, các thánh tu sĩ, sau cùng là các thánh lo việc bác ái và giáo dục.
Các thánh luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng trong Giáo hội. Vì thế, chúng ta cần có lòng sùng kính mến yêu đặc biệt dành cho các ngài. Ngoài việc noi gương và học tập các nhân đức, chúng ta cũng hy vọng và cậy trông các ngài sẽ chuyển cầu ơn Chúa xuống trên chúng ta.
ĐAMINH BÌNH, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét