Tin
Mừng Mt 21,28-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng
tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người
con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm nay con hãy đi làm
vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không đi". Nhưng sau
nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa
lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong
hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ
nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế
và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông
trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế
và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng
không hối hận mà tin ngài".
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Hối hận - Hứa hẹn
Tin mừng Chúa nhật XXVI Thường niên hôm
nay Đức Giêsu đã nói về dụ ngôn hai người con như sau: “Các ông nghĩ sao? Người
kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: "Này con, hôm
nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!" Nó thưa lại rằng: "Con không
đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng
nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con đi". Nhưng nó lại
không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp:
"Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông,
những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21
28-31). Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu đã trình bày cho thấy về thái độ của hai
người con đối với cha mình khi ông nói các con đi làm vườn nho: người thứ nhất
nói không đi, nhưng sau hối hận đã đi làm; người con thứ hai nói đi, nhưng sau
lại không đi làm.
Điều gì đã khiến cho người con thứ nhất
đẹp lòng người cha? Đó chính là sự hối hận! Và Đức Giêsu đã áp dụng ngay vào
hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ khi Ngài phán: Tôi bảo thật các ông, những người
thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này tuy
có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, bị mọi người khinh rẻ, xa lánh, nhưng vì biết
hối hận nên đã thay đổi cuộc sống và đã được vào vườn nho của Chúa. Trái lại
những luật sĩ biệt phái vì cứng lòng tin, không biết hối hận, nên đã bị loại ra
ngoài, không được vào vườn nho là nơi ân thưởng cho những người biết hối hận ăn
năn.
Tin mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta
sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải bài học nhân bản về việc giữ lời
hứa. Người con thứ hai, tuy lúc đầu vâng dạ người cha, nhưng lại không đi làm,
anh đã thất hứa. Trong cuộc sống chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa
với người khác? Có những lời hứa tuy nhỏ bé nhưng khi thất hứa sẽ bị người khác
xem thường và đánh giá thấp về chúng ta! Có những trường hợp chỉ vì thất hứa mà
đã làm cho người khác phải lo âu, chờ đợi vì có những lời hứa tuy tầm thường
với mình, nhưng lại là niềm hy vọng đối với người khác.
Chúng ta mang danh là những Kitô hữu,
qua Tin mừng Chúa nhật hôm nay, hãy cố gắng thực hành lời Chúa dạy bằng việc
phải biết hối hận khi sai lỗi và cũng phải biết giữ lời hứa với người khác khi
đã hứa bất cứ điều gì. Hãy làm cho những người chung quanh nhìn vào chúng ta
với một sự tin tưởng vì biết rằng người Công giáo, người tín hữu là những người
sống lương thiện, biết tôn trọng và giữ lời hứa với mọi người. Chúng ta sẽ xây
dựng được một tình hiệp thông trọn vẹn với người khác khi thực hiện những lời
Đức Giêsu dạy bảo trong Tin mừng. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn, Giáo hội sẽ được mở
rộng hơn, nhờ những mẫu gương chứng nhân của các Kitô hữu khi thực hiện những
giá trị của Tin mừng.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét