Tin
Mừng Mt 18,1-5
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Chúa
Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa
Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo
thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào
Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn
nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là
tiếp đón chính Thầy”.
-------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giảng
dạy "Ai là người lớn nhất trong Nước Trời" (x. Mt 18,1-5).
Lúc bấy giờ các môn đệ lại gần hỏi Chúa
Giêsu: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" (Mt 18,1).
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, mà
"Người liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy
bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được
vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn
nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón
chính Thầy” (Mt 18,2-5)
Như vậy, điều kiện để "được vào
Nước Trời và là kẻ lớn nhất trong Nước Trời", đó là mỗi người chúng ta
phải "trở nên như trẻ nhỏ". Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta
phải hóa kiếp trở lại làm trẻ nhỏ, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta phải sống
theo "tinh thần trẻ nhỏ", bởi nơi trẻ nhỏ có những đặc tính sau đây:
Trẻ nhỏ luôn thành thật, đơn sơ, trong
trắng. Chúa muốn chúng ta cũng hãy thành thật, đơn sơ, không thủ đoạn, … dù
rằng, có khi sống cho sự thật làm chúng ta phải chịu thiệt thòi, bị xem thường
và bị hiểu lầm.
Trẻ nhỏ vì cảm thấy mình yếu đuối, nên
luôn tin tưởng và cậy dựa vào cha mẹ. Chúa muốn chúng ta luôn tin tưởng và cậy
trông vào Chúa, nhất là những lúc chúng ta gặp phải sự gian nan, khốn khó.
Trẻ nhỏ thì khiêm nhường vì biết mình
còn nhiều giới hạn, nên không ngừng cố gắng học hỏi trao dồi những điều hay lẽ
phải nơi người lớn. Chúa muốn chúng ta biết khiêm nhường lắng nghe, học hỏi và
thực hành lời Chúa, các giáo huấn của Giáo Hội và qua các biến cố xảy ra trong
cuộc sống hằng ngày.
Điều này, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng
Giêsu đã thực hiện một cách hoàn hảo. Thánh nhân sinh năm 1873 tại Normandy,
nước Pháp. Song thân của ngài là ông Luy và bà Zêli Martin (ông Luy Martin và
bà Zêli Martin được phong Chân phước hôm 19.10.2008).
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là nữ đan
sĩ đan viện Cát Minh. Trong truyện tự thuật "Một Tâm Hồn", ngài đã
viết: chính Chúa Hài Nhi Giêsu đã giúp ngài vượt thắng sự yếu đuối này. Và ngài
hằng ước mong: Tôi đã chẳng cho Thiên Chúa tốt lành điều gì ngoài tình yêu, và
Người sẽ trả lại cho tôi chính tình yêu. Sau khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa
hồng. Từ thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục làm phúc xuống cho trần gian.
Thánh nữ qua đời 30.9.1897, được Đức
Thánh cha Piô XI tôn phong lên bậc Hiển thánh năm 1925 và Đức Thánh cha Gioan
Phaolô II đã tuyên nhận thánh nữ là Tiến sĩ Hội Thánh năm 1997.
Mừng
lễ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các
xứ truyền giáo - Thiên Chúa là Cha nhân lành đã mở cửa Nước Trời cho
những người bé mọn. Xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta hằng ngày biết theo
chân thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác để muôn đời
được chiêm ngưỡng Thánh Nhan.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét