Tin Mừng Lc 9,43b-45
Ðang lúc mọi người thán
phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng:
"Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ
phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn
bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi
Người về lời ấy.
-------------------------------------
Gợi ý suy niệm
Tin Mừng hôm nay thuật lại,
Chúa Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai: "Phần các con, các con
hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người
đời" (Lc 9,44). Đó là con đường mà Người phải đi qua, để hoàn thành sứ
mạng cứu độ theo thánh ý Chúa Cha.
Các môn đệ cứ tưởng rằng,
theo Thầy sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, được ngồi bên tả hay bên hữu, được
làm người lớn nhất trong Tông Đồ đoàn. Thế nhưng, giờ đây các ông lại phải
nghe: Thầy của các ông “sẽ phải bị nộp vào tay người đời” (Lc 9,44), và rồi
“các môn đệ buồn phiền lắm” (x. Mt 17,23).
Vì còn đang phân vân với
những mối bận tâm, lo lắng sự đời, vinh hoa phú quý, nên những lời của Chúa
Giêsu nói, "các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông
không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy" (Lc
9,45).
Phần chúng ta, những người
tin vào Chúa Giêsu, đã nghe và đã hiểu ý nghĩa của Lời mà Chúa Giêsu nói với
chúng ta mỗi ngày như thế nào? Câu trả lời dành riêng cho mỗi người, như một
lời đáp lại với hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng
ta.
Xin Chúa giúp chúng ta biết
yêu thích học hỏi Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội. Nhờ đó, chúng ta mới có
thể nhận ra và thực hành theo điều mà Chúa muốn nói với từng người và đặc biệt,
là qua các biến cố trong cuộc sống hằng ngày.
LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét