GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 3,13-17. Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên, 14/9/2020: Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính


Tin Mừng Ga 3,13-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác định hình ảnh con rắn đồng treo trong sa mạc xưa kia, chính là Người hôm nay, khi nói: "Như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời" (Ga 3,14-15 và x. Ds 21,8).

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái đang bị người Rôma cai trị. Hình phạt tử hình đóng đinh trên thập giá là một điều khủng khiếp và ô nhục nhất dành cho tội nhân thuộc hạng dân bị đế quốc Rôma cai trị.

Qua đó, chúng ta thấy được sự khiêm hạ tột cùng của Chúa Giêsu, mà theo thánh Phaolô: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng phục cho đến chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-7).

Nói đến Thập Giá là nói đến Tình Yêu của Thiên Chúa, và đỉnh cao của Tình Yêu ấy dành cho chúng ta chính là cái chết đau thương của Chúa Giêsu trên Thập Giá. Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã từng mời gọi: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì?" (Mt 16,24-26).

Cho nên, thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nghiệm và diễn tả một cách rõ ràng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ" (Ga 3,16-17).

Người ta thường nói: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức” hay “Ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai” (Phan Bội Châu). Cũng vậy, thập giá giúp mỗi người biết rõ về mình, biết mình là ai. Nhờ đó, chúng ta nhận ra mình thật mong manh và cần được Thiên Chúa giúp đỡ, để có thể vượt qua những nghịch cảnh trên đường đời.

Vì thế, thập giá đối với những ai thuộc về Thiên Chúa sẽ giúp con người ấy biết cậy dựa vào Thiên Chúa, biết phụ thuộc Thiên Chúa, trở nên gần gũi Thiên Chúa, thuộc trọn về Thiên Chúa hơn và như thánh Phaolô viết rằng: "Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta" (Gl 6,14); đồng thời, ngài đã cảm nghiệm: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).

Ngày hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội "Suy Tôn Thánh Giá". Thiên Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin Chúa cho chúng ta mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng ta vẫn một lòng yêu mến suy tôn.

LM THANH YÊN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI