GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Sự Chiếc Lá



Thân chào tất cả độc giả! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một chiếc “lá khô”. Qua thời gian, tôi không còn đủ sức để bám vào nhành cây như trước. Tôi thả mình để trở về với bụi đất, làm phân bón nuôi dưỡng cây mẹ. Nằm trên đất, tôi quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Đầu tiên, tôi thấy các bạn trẻ áo trắng, quần xanh, sơ vin gọn gàng. Trên vai các bạn trẻ có những sắc màu vàng, hồng, tím…rất đẹp. Tôi hỏi những chiếc lá xung quanh thì biết rằng, các bạn trẻ đó là thiếu nhi, dự trưởng và huynh trưởng. Những ngày thứ Năm và Chúa Nhật, thay vì đi chơi với bạn bè, nghỉ ngơi, các bạn tìm niềm vui với Chúa qua các công việc phục vụ đang phụ trách.

Và kìa, người đàn ông nhỏ thó, chiếc chổi trên tay đang âm thầm, lặng lẽ quét đi những chiếc lá, chai lọ, rác rưởi. Anh tưới nước cho từng luống hoa, bồn cây, chậu kiểng.

Và đây nữa, một bà cụ cúi xuống nhặt từng chiếc vỏ bánh kẹo đang nằm vương vãi trên đất.

Hành động dù nổi bật hay âm thầm lặng lẽ đều mang một ý nghĩa hết sức to lớn, là “nên thánh” trong đời sống thường ngày qua những việc nhỏ bé, tầm thường. Nên thánh là bổn phận của mọi Kitô hữu. Mỗi người được đặt để trong một ơn gọi khác nhau, một sứ mạng khác nhau và những điều kiện khác nhau về tuổi tác, sức khỏe, môi trường sống, thời điểm sống để nên thánh.

VĂN TRÍ, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI