Kính thưa quý ông bà và anh chị em
Tin mừng của Chúa nhật XXIII và XXIV
Thường niên có một sự liên kết rất ý nghĩa: Chúa nhật XXIII Thường niên, lời
Chúa dậy phải kiên nhẫn khi sửa lỗi cho anh em. Chúa nhật XXIV Thường niên, lời
Chúa dậy phải tha thứ đến bẩy mươi lần bẩy. Như thế để có sự kiên nhẫn khi sửa
lỗi người khác, chúng ta phải biết tha thứ, bởi vì nếu không có sự tha thứ,
khoan dung, sẽ không thể kiên nhẫn trước những lỗi phạm của người khác, nhất là
khi những lỗi phạm đó đụng chạm vào chính bản thân và làm tổn thương đến nhân phẩm
và danh dự của cá nhân.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong buổi đọc
kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 06/09 vừa qua tại Vatican đã nhắn nhủ: “Sửa lỗi
là đến với người anh em với sự dè dặt, không phải để phán xét nhưng để giúp
người ấy nhận ra những gì mình đã làm. Bao nhiêu lần chúng ta đã có kinh nghiệm
này: một ai đó đến nói với chúng ta: “Nghe này, trong việc này, bạn đã sai, bạn
phải thay đổi một chút”. Có lẽ lúc đầu chúng ta bực mình, nhưng rồi chúng ta
cảm ơn, bởi vì đây là cử chỉ của tình huynh đệ, của sự hiệp thông, của sự giúp
đỡ và cứu vớt”.
Trong cuộc sống hằng ngày, sự kiên
nhẫn, sự tha thứ, luôn cần được mỗi người Kitô hữu thực hiện, nhờ đó chúng ta
sẽ xây dựng một cộng đoàn bác ái yêu thương. Đây chính là một đòi hỏi của Tin
mừng.
Chúa nhật XXIV Thường niên, Năm A,
13/09/2020
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét