Tin
Mừng Mt 16,24-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình
mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất
mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt
hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống
mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong
vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người
sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong
những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con
Người đến trong Nước Người".
-------------------------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán
cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và
vác thập giá mình mà theo Thầy" (Mt 16,24).
"Từ bỏ mình đi, và vác thập giá
mình mà theo Thầy" là chấp nhận đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Con
đường đó là con đường hẹp, con đường của hy sinh, con đường của tự hủy, con
đường khiêm tốn và là con đường vâng phục thánh ý Chúa hoàn toàn.
Do vậy, từ bỏ mình là điều rất khó và
đòi hỏi phải có sự quyết liệt. Cho nên, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn
Thuận đã viết rằng: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính
mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước” (Đường Hy Vọng, số 3).
Ngược lại, có người cho rằng, bỏ tất cả thì có thể làm được, nhưng từ bỏ mình
thì nhất quyết là không, bởi vì một ai đó mà từ bỏ cái tôi của mình thì người
ấy không còn là mình nữa!
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, Chúa
Giêsu muốn các môn đệ ra khỏi cái tôi của sự ích kỷ, tự phụ và kiêu ngạo, để ý
Chúa được lắp đầy trong cái tôi của mình. Từ đó, cái tôi của mỗi người được trở
thành cái tôi đúng nghĩa trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta biết an vui khi
chọn Chúa làm gia nghiệp. Nhờ đó, chúng ta mới có thể "từ bỏ mình đi, và
vác thập giá mình mà theo Người" trên con đường cứu độ mà Chúa muốn chúng
ta thi hành.
LM.
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét