GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 15,1-2.10-14. Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên, 04/8/2020: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.



Tin Mừng Mt 15,1-2.10-14

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa".

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: "Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp".

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: "Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?" Người đáp lại rằng: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".
--------------------------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Trong Tin Mừng hôm nay thuật lại một phần của cuộc tranh luận về truyền thống giữa Chúa Giêsu với những người thuộc nhóm Luật sĩ và Biệt phái. Họ hỏi: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa" (Mt 15,2).

Chúa Giêsu không phủ nhận những tập tục tốt đẹp của tiền nhân, nhưng Người cảnh báo họ về sự lạm dụng về những điều ấy (x. Mt 15,3). Nhân dịp này, Chúa Giêsu dạy bài học về đời sống nội tâm: "Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp" (Mt 15,10-11).

Lúc bấy giờ các môn đệ lấy làm e ngại: "Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?" (Mt 15,12). Chúa Giêsu tuyên bố: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố" (Mt 15,13-14).

Mừng lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney, linh mục - Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria Vianney nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng ta hằng biết noi theo lòng bác ái của người mà cố gắng đem nhiều anh chị em về với Chúa Giêsu để cùng nhau hưởng hạnh phúc muôn đời.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI