Tin
Mừng Mt 14,13-21
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy
Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng
vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền,
Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật
trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa
Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán
dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói
với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các
ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con
cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi
trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc
lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân
chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những
miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con
trẻ.
------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Các con hãy cho họ ăn.
Tin mừng Chúa nhật XVIII thường niên,
Thánh sử Mátthêu tường thuật việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như
sau: “Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi
đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các
thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì
thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ” (Mt 14, 13-14). Khi đi
rao giảng Tin mừng, Đức Giêsu luôn tỏ lòng thương xót đám đông đi theo Ngài, vì
họ vất vưởng, bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc (x. Mt 9, 35-36). Lòng
nhân từ, thương xót, đã thúc đẩy Đức Giêsu tận hiến hết sức mình để cứu chuộc
nhân loại qua việc Ngài giảng dậy, chữa lành. Dân chúng khi ấy nghe biết Đức
Giêsu ở đâu, thì họ lũ lượt kéo nhau đến, không quản ngại xa xôi, khó nhọc, như
phải vào nơi vắng vẻ, họ cũng sẵn lòng theo Ngài. Tại hoang địa, một chỗ khô
cằn và hoang vu, Đức Giêsu đã giảng dậy dân chúng vì Ngài thương xót họ.
“Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa
Người rằng: "Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán
dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói
với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các
ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con
cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy” (Mt 14, 15-18).
Năm chiếc bánh và hai con cá, chỉ là một phần ăn của một người trong đám đông
dân chúng theo Chúa, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi đám đông
dân chúng lên đến năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Nếu không
có sự quảng đại của một người đã dâng cho Chúa phần ăn ít ỏi, có lẽ phép lạ hóa
bánh ra nhiều đã không xẩy ra. Lòng quảng đại của con người, chính là điều kiện
để Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Từ câu chuyện hóa bánh ra nhiều trong
Tin mừng, Đức Giêsu muốn mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, những Kitô hữu, hãy
có lòng nhân ái, bao dung khi gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả mọi người, với mục
đích là làm cho mọi người nhận ra Tin mừng Cứu độ và hãy phát huy những sáng
kiến để đem Tin mừng đến những nơi còn khó khăn, thiếu thốn. Nhân loại hôm nay,
nhiều người đang chết đói, không phải vì thiếu lương thực, mà chính là vì thiếu
tình người, thiếu lòng bao dung.
Những ngày gần đây khi dịch Covid-19
bùng phát trở lại tại Đà Nẵng và đang lan ra các tỉnh thành khác, mọi người đều
âu lo, nhưng đây lại là cơ hội để người Kitô hữu thực thi bác ái như Đức Giêsu
đã làm khi xưa. Tuy không thể làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như chính Chúa,
nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ cho mọi người những gì có thể chia sẻ, như
năm chiếc bánh và hai con cá, để phép lạ của Đức Giêsu vẫn được thể hiện trong
thời đại hôm nay.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét