Thứ
Năm, 28.8.2020: lễ nhớ thánh nữ Mônica, thánh Bổn mạng Hội Hiền Mẫu GX Bà Trà
và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (2010 - 2020) - lúc 18h00 tại nhà thờ Bà Trà có
thánh lễ đồng tế do Cha Chánh xứ Micae Hoàng Đô Đốc chủ sự.
--------------------------------
Sau thánh lễ, Chị Anna Nguyễn Thị Lan -
Hội trưởng - đã có lời tâm tình tri ân:
Kính thưa Cha Chánh xứ, quý Cha và
Cộng đoàn Phụng vụ.
Hôm nay, giáo xứ chúng ta cùng với Giáo
Hội mừng lễ thánh nữ Mônica; đồng thời, mừng lễ Bổn mạng và kỷ niệm 10 năm
thành lập Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Bà Trà.
Trong niềm hân hoan của ngày lễ này, chúng
con xin chân thành cảm ơn Cha Chánh xứ, Cha Linh hướng, Cha Phó Tôma, quý
Thầy, quý Dì, quý Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể cộng đoàn - đã cùng
dâng thánh lễ cầu cho Hội Hiền Mẫu chúng con.
Tiếp theo đây, con xin thay lời cho quý
chị em Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Bà Trà - bày tỏ tâm tình tri ân:
Trọng kính Cha Chánh xứ
Trong vai trò là vị chủ chăn giáo xứ,
dù rằng công việc mục vụ rất bề bộn, nhưng Cha đã thể hiện sự quan tâm cách đặc
biệt đến Hội Hiền Mẫu, bằng tình thương và bằng sự tin tưởng, nên đã trao cho
chúng con một số công tác đặc thù trong việc việc phục vụ giáo xứ, và Cha đã
chủ sự thánh lễ đồng tế hôm nay, cầu nguyện cho Hội Hiền Mẫu. Chúng con chân
thành tri ân Cha.
Kính thưa Cha Linh hướng
Được sự ủy nhiệm của Cha Chánh xứ, Cha
đã trực tiếp đồng hành với Hội Hiền Mẫu trong những năm qua, và đặc biệt là vào
mỗi chiều thứ sáu hằng tuần, Cha đã dâng thánh lễ cầu cho Hội Hiền Mẫu. Chúng
con xin ghi nhớ và thực hiện những lời Cha đã hướng dẫn, để luôn ý thức rằng: "Mỗi một thời khắc khi tôi còn sống,
cái đó mới chính là của tôi". Chúng con chân thành tri ân Cha.
Kính thưa Cha Phó Tôma
Tuy rằng, Cha không trực tiếp đồng hành
với chúng con, nhưng trong mối tương giao hằng ngày, qua lời nói, cử chỉ thân
tình đã giúp chúng con gắn bó hơn trong chương trình mục vụ của giáo xứ, và đặc
biệt hôm nay, trong phần giảng lễ, Cha đã giảng dạy về tình yêu của người mẹ
đối với con cái, và sự cậy trông vào Thiên Chúa của người mẹ bằng niềm tin và
hy vọng. Chúng con ghi nhớ ân tình này và chân thành tri ân Cha.
Kính thưa Dì Bảy
Trong suốt 10 năm qua, Dì đã đồng hành
với chúng con trong lãnh vực thánh ca. Ca đoàn của Hội Hiền Mẫu được như ngày
hôm nay, trong đó có công lao, hy sinh và sự dẫn dắt của Dì. Hiện nay, Dì
đã tuổi cao sức yếu, nhưng Dì vẫn cố gắng dạy hát cho chúng con, vậy
mà có những lúc chúng con đã làm phiền lòng Dì. Ngày hôm nay, trước sự
hiện diện của Cộng đoàn, chúng con chân thành xin lỗi Dì và nguyện xin
Thiên Chúa ban cho Dì thật nhiều sức khỏe và niềm vui để Dì dẫn dắt
ca đoàn chúng con hát thánh ca mỗi ngày một hay hơn. Chúng con chân thành
tri ân Dì.
Kính thưa Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý
hội - ban ngành, quí thân nhân - ân nhân và toàn thể Cộng đoàn.
Trong công tác mục vụ giáo xứ, quý vị
đã hiệp thông, thương mến và cộng tác bằng nhiều cách, giúp cho sinh hoạt của
Hội Hiền Mẫu ngày càng được vững mạnh. Chúng tôi chân thành tri ân quý vị.
Các thành viên trong Hội Hiền Mẫu xin
chân thành cảm ơn cách đặc biệt đến quý vị gia trưởng, các con cái,
đã phải hy sinh rất nhiều và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho
chị em chúng tôi được tham gia hội đoàn và phục vụ giáo xứ cách tốt
đẹp nhất.
Một lần nữa, chúng con xin chân
thành cảm ơn Cha Chánh xứ, Cha Linh hướng, Cha Phó Tôma, quý Thầy, quý Dì,
quý Hội Đồng Mục Vụ và toàn thể cộng đoàn.
--------------------------------
TRUYỀN THÔNG GX
BÀ TRÀ





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét