Tin
Mừng Mt 13,44-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng
rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm
được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua
thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được
một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy".
--------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Kho báu và viên ngọc
Tin mừng Chúa nhật XVII Thường niên hôm
nay, Đức Giêsu đã phán: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng,
người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh
có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc
quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”
(Mt 13, 44-46). Hai dụ ngôn có cùng ý nghĩa như nhau, nhằm trình bày giá trị
cao quý của nước trời như một kho tàng, như một viên ngọc quý là những báu vật
mà con người phải tìm kiếm. Tuy nhiên để có thể hiểu được hết ý nghĩa của dụ
ngôn, cần trở lại bài đọc 1 trong sách khôn ngoan với lời khẩn nguyện của vua
Salômon: “Xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan” (x. 1 V 3, 5. 7-12).
Con người khôn ngoan là người biết đi tìm những giá trị cao quý trong cuộc
sống, những lý tưởng cao đẹp để phấn đấu đạt tới. Tuy nhiên giữa một thế giới
đầy dẫy những giá trị nhất thời, giả tạo, phù phiếm, việc tìm kiếm giá trị cao
quý, vĩnh cửu không phải là điều dễ dàng, nhất là những giá trị của nước trời
lại càng khó khăn hơn nữa vì kho báu này rất vô hình và phải bị hy sinh thử
thách mới có thể cảm nghiệm được giá trị ấy.
Dụ ngôn Đức Giêsu nói về kho báu trong
ruộng được tình cờ phát hiện và hành động của người tìm thấy cũng cho thấy một
thái độ thận trọng: tìm được kho báu trong ruộng lại chôn vùi xuống, thay vì
mang về nhà ngay, rồi về nhà bán tất cả mọi tài sản để mua cho được thửa ruộng
có kho báu. Qua dụ ngôn của Đức Giêsu, chúng ta có thể đoán ra lý do của hành
động này: có lẽ kho báu này quá to lớn đến độ không thể mang về ngay được, sợ
bị phát hiện. Và cũng vì giá trị của kho báu mà người này đã sẵn sàng bán tất
cả tài sản để mua cho bằng được. Dụ ngôn
viên ngọc quý cũng nằm trong ý nghĩa tương tự. Viên ngọc này quá giá trị nên
người tìm thấy sẵn sàng bán mọi của cải để mua viên ngọc ấy.
Từ hai dụ ngôn trong Tin mừng, mỗi
người Kitô hữu cần nhận thức những giá trị cao quý của Lời Chúa để luôn thao
thức tìm kiếm. Lịch sử của các thánh đã chứng minh về sự biến đổi kỳ diệu khi
được Lời Chúa hướng dẫn: Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) đã được đánh động bởi
câu nói của thánh Ignatiô “Được lời lãi cả và thếgian mà thiệt mất linh hồn nào
được ích gì” (x. Lc 9, 25). Từ câu lời Chúa được trích trong Tin mừng đã làm
cho chàng trai trẻ ấy nhiều suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Chính từ những
thao thức ấy, chàng thanh niên Phanxicô đã đi đến quyết định thay đổi cuộc đời
và ngài quyết tâm chọn Đức Kitô làm gia nghiệp, gia nhập dòng Tên để lên đường
đi truyền giáo tại vùng viễn đông: Ấn Độ, Nhật Bản và sau cùng đã từ trần tại
một hòn đảo ngoài khơi bên Trung Quốc.
Kho tàng cao quý mà người Kitô hữu tìm
kiếm, sẽ làm biến đổi cuộc đời chúng ta.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét