GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 11,25-30. Chúa Nhật XIV Thường Niên. A: Hãy Đến Với Ta



Tin Mừng Mt 11,25-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
---------------------------------

Gợi ý suy niệm: Hãy Đến Với Ta

Tin mừng Chúa nhật XIV thường niên hôm nay, Đức Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho” (Mt 11, 25-27). Khi bắt đầu đi rao giảng Tin mừng, một ngày kia trở về Nagiaret, vào ngày Sa bát, Đức Giêsu đã vào hội đường và người ta đã trao cho Ngài quyển sách của Tiên tri Isaia, mở sách ra Ngài đã đọc ngay đoạn sách ứng nghiệm về sứ vụ: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo... (x. Lc 4, 16-19). Trung thành với sứ vụ, Đức Giêsu đã luôn yêu thương những người nghèo, người bé mọn, Ngài luôn dành cho họ những sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên đây không phải là tình cảm của riêng Đức Giêsu mà chính là ý định của Thiên Chúa Cha, qua lời mạc khải Tin mừng ghi lại. Tuy nhiên để hiểu được chính xác lời dạy của Chúa, chúng ta phải hiểu sự nghèo khó, bé mọn theo nghĩa nào?  Trong thực tế đời sống, có những người nghèo khó nhưng không bé mọn và có những người giàu có nhưng lại bé mọn! Sự nghèo có theo Tin mừng chính là thái độ và cách sống của con người đó. Vì có những người tuy nghèo khó nhưng lại tham lam, lười biếng... thì không phải là những người bé mọn. Ngược lại có những người giàu có nhưng biết chia sẻ, giúp đỡ người khác, những người này có tinh thần bé mọn.

Đức Giêsu còn mời gọi: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mt 11, 28-30). Cuộc sống của con người luôn là một gánh nặng khi phải chu toàn bổn phận hằng ngày. Do đó đến với Đức Giêsu, sẽ gặp được bình an, Ngài sẽ nâng đỡ bổ sức để giúp chúng ta chu toàn những công việc mà mỗi người đang thực hiện.

Thế giới hôm nay nhiều người đang gặp phải tình trạng căng thẳng, stress, trầm cảm... Lý do vì nhiều người không còn tin vào Thiên Chúa, họ đã tôn thờ vật chất thay vì tôn thờ Đấng Tối Cao. Qua những phương tiện truyền thông, mỗi ngày có rất nhiều người tự tử vì thấy cuộc sống vô nghĩa, không lối thoát. Do đó là người Kitô hữu, trong đời sống hằng ngày, chúng ta hãy “chạy” đến với Chúa với thái độ của một người bé mọn, khó nghèo và hãy trao gửi cho Ngài những gánh nặng của cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được bình an. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi mỗi người biết đặt niềm tin vào Thiên Chúa và trở nên khó nghèo, bé mọn trước mặt Ngài.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI