GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 5,38-42. Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.


Tin Mừng Mt 5,38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Trong sách Lêvi dạy rằng: "Nếu ai đánh chết bất cứ người nào, thì sẽ bị xử tử. Ai đánh chết một con vật, thì phải đền: vật sống đền vật sống. Nếu ai làm cho người đồng bào phải mang tật, thì phải xử với nó như nó đã xử với người ta: chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; nó đã làm cho người khác mang tật thế nào, thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy" (Lv 24,17-20).

Theo dòng thời gian, nhất là vào thời Chúa Giêsu, các nhà lãnh đạo Do Thái đã có sự giải thích sai lệch về lề luật Chúa, nên Chúa Giêsu tuyên bố: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17)

Do đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Chẳng những tha thứ mà còn tích cực làm ơn cho những ai làm hại chúng ta nữa, vì “lấy ơn trả oán, oán tiêu tan”. Nói khác, cách hành xử của người Kitô hữu với nhau không chỉ dựa trên lẽ công bằng, mà còn phải được đặt trên nền tảng bác ái.

Tha thứ cho những ai làm tổn thương mình đã là khó, làm ơn cho kẻ hại mình thật là điều không dễ dàng chút nào với sức tự nhiên của con người. Nhưng đó lại là điều có thể với ơn ban của Chúa.

Xin Chúa thêm sức mạnh để mỗi người đủ can đảm thi hành điều Chúa dạy là: tha thứ và làm ơn cho hết thảy mọi người, nhất là những người đã gây đau khổ cho chúng ta.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI