Tin
Mừng Mt 11,25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng:
"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho
những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho
những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta
trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha,
trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách
của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm
hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì
nhẹ nhàng".
----------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Cuộc sống trần gian của mỗi người, nếu
kéo dài thì cũng chỉ hơn trăm năm. Trong đó, từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm
mắt lìa đời, sự đau khổ và vất vả không lúc nào ngưng nghỉ theo đuổi chúng ta.
Cho nên, người ta thường nói: đời là bể khổ; ca dao tục ngữ có câu: gánh khổ mà
đổ lên non, cong lưng mà chạy, khổ càng chạy theo; hoặc như trong kinh Lạy Nữ
Vương: đời là thung lũng nước mắt.
Sống ở đời có nhiều gánh nặng kèm theo
sự vất vả với các gánh nặng: bản thân, gia đình và xã hội. Các gánh nặng này
không phân biệt một ai: tuổi tác, giới tính, địa vị, giàu nghèo hay đời sống
theo ơn gọi.
Con người cảm nhận và đối diện với sự
đau khổ thì tùy theo sự nhận thức của mỗi người để rồi chấp nhận sự đau khổ. Có
cái khổ, con người rất thấu hiểu, nhưng vẫn muốn lao vào bằng mọi giá, đó là
cái khổ vì yêu: yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ, chứ nhất quyết là
không chịu thua lỗ.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời
gọi: "Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ
nâng đỡ bổ sức cho các ngươi" (Mt 11,28). Đó là còn là một lời nhắn nhủ,
một lời khích lệ đầy phấn khởi mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta.
Trong cuộc sống, khi chúng ta gặp phải
"khó nhọc và gánh nặng", thường là cậy dựa vào sức mình. Nếu chẳng
may bị thất bại thì buông xuôi, thất vọng: bỏ cả việc đạo đức và tự đánh mất
niềm tin.
Mỗi người đang hiện diện nơi đây, chắc
chắn chúng ta đã có những cảm nghiệm cho riêng mình về cuộc sống hiện tại. Bây
giờ hãy nhìn lại:
Những khi gặp phải "khó nhọc và
gánh nặng", thì chúng ta có chạy đến với Chúa không? Hoặc là chúng ta có
đến với Chúa đó, nhưng đến bằng thái độ, tâm trạng và phong cách nào?
Chúng ta hãy đến với Chúa nhiều hơn,
nhưng nên nhớ rằng, Chúa Giêsu mời gọi: "Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi", chứ Người
không nói: Người sẽ cất gánh nặng cho chúng ta.
Như vậy, chúng ta phải có sự nỗ lực,
phải cố gắng làm việc bằng sự tích cực và thiện chí. Nhờ đó, Chúa sẽ thêm sức
để chúng ta vươn tới mục đích. Nên nhớ rằng, đừng bao giờ ngồi đó mà than thân
trách phận, hoặc chỉ cầu xin cách thụ động là đủ.
Khi chúng ta sống trong ơn nghĩa với Chúa,
mà gặp phải "khó nhọc và gánh nặng", chúng ta có cảm nghiệm được sự
"êm ái và nhẹ nhàng" hay không? Nếu không, thì tại sao? Bắt đầu từ
hôm nay, chúng ta hãy điều chỉnh, hãy thực hành và cùng nhau chia sẻ những cảm
nghiệm của mình.
Mừng
lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ trọng - Khi chúng ta cử hành lễ Thánh Tâm
Chúa Giêsu, Con Một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng ta được vui mừng tưởng
niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì yêu thương chúng ta. Xin dạy chúng ta
biết tìm đến Thánh Tâm Người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét