Tin
Mừng Mt 11,25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng:
"Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho
những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho
những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta
trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha,
trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những
ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách
của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm
hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì
nhẹ nhàng".
----------------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Hãy Học Cùng Ta.
Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta
cùng lắng nghe lời cầu nguyện của Ngài được ghi lại trong Tin mừng: “Lạy Cha là
Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền
triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn.
Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và
không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà
Con muốn mạc khải cho” (Mt 11, 25-27). Những tâm tình của Đức Giêsu dâng lên
Chúa Cha, đã mạc khải cho chúng ta thấy cung cách hiếu thảo của Ngài dành cho
Thiên Chúa Cha, đó là một thái độ cung kính và Ngài cũng dành cho nhân loại một
thái độ yêu thương. Đây là một sự liên kết tuyệt hảo giữa Chúa Cha và Chúa Con,
để rồi từ đây nhân loại hưởng nguồn ơn cứu rỗi từ nơi Thánh Tâm Chúa. Đức Giêsu
còn kêu mời những ai muốn đến với Ngài: “Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai
khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của
Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn
các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ
nhàng” (Mt 11, 28-30). Lời mời gọi của Đức Giêsu đã biểu lộ trái tim nhân lành
của Chúa, chính là nơi mà nhân loại cần tìm đến để nương ẩn. Bài học hiền lành
và khiêm nhường luôn cần thiết cho con người ở mọi nơi, mọi thời đại, vì với
bài học này, sẽ giúp nhân loại giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp, mọi người
sẽ sống bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên để có được sự hiền lành và khiêm nhường,
mỗi người phải đến với Thánh Tâm Chúa, để học bài học từ nơi Ngài.
Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là
ngày thánh hóa các Linh mục. Theo số liệu thống kê năm 2018: tổng số linh mục
trên thế giới sụt giảm xuống còn 414.969 (- 687). Trong đó châu Âu giảm 2,583 vị, châu Mỹ giảm 589 vị. Trái lại châu
Phi tăng 1.181vị, châu Á tăng 1.304 vị, châu Úc không tăng. Các linh mục giáo
phận tăng 317 vị, so với tổng số 281.831 linh mục triều. Số linh mục dòng giảm
1.004 vị, so với tổng số 133.138 linh mục dòng. Giáo hội Công Giáo được hiện
diện khắp nơi trên thế giới là nhờ phục vụ không biết mệt mỏi của các linh mục,
những người đã hy sinh cuộc sống bản thân để chăm sóc các linh hồn. Trong thời
gian qua, đã có rất nhiều mẫu gương tận tụy phục vụ đoàn chiên của các vị mục
tử, nhất là trong lúc dịch Covid-19 hoành hành, các vị mục tử đã có tâm hồn
nhân hậu như Đức Giêsu, Thầy Chí Thánh. Tuy nhiên cũng có những vị linh mục đã
gây nên những tai tiếng trong Giáo hội, làm cho hình ảnh người mục tử bị hoen
ố. Do đó là những tín hữu trong Giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh
mục ngày càng trở nên thánh thiện, đạo đức, nhờ đó các ngài sẽ là những mục tử
nhân lành như lòng Chúa mong ước.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét