Tin Mừng Mt
10,37-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông
đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ
nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào
không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố
tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì
sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp
Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp
một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri;
và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ
lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn
này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật,
Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
----------------------------------
Gợi
ý suy niệm: Yêu mến và đón tiếp
Tin mừng Chúa nhật XIII thường niên
trình bày hai vấn đề quan trọng đối người muốn đi theo Đức Giêsu: “”Kẻ nào yêu
mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai,
con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình
thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó”
(Mt 10, 37-39). Để trở thành môn đệ Đức Giêsu, phải biết chọn lựa, phải biết
dứt khoát: nếu đã muốn làm người Kitô hữu, làm người môn đệ, phải biết yêu Chúa
hơn những người khác, kể cả cha mẹ, anh chị em. Điều này xem ra có vẻ khó khăn
với con người và nhiều người lầm tưởng: theo Chúa, theo đạo là bất hiếu với cha
mẹ, là đánh mất tình nghĩa với anh chị em. Đức Giêsu không dạy chúng ta phải
bất hiếu mà trái lại phải báo hiếu như chính Ngài đã nêu gương khi còn ở
Nagiarét: Ngài hằng tùng phục cha mẹ (x. Lc 2, 51-52). Tuy nhiên nếu muốn trở
thành môn đệ Ngài, phải biết chọn lựa hay đặt bậc thang giá trị cuộc sống: yêu
Chúa rồi mới yêu người. Và những ai đã xác định được bậc thang này, người ấy sẽ
sống hạnh phúc và trở nên sứ giả của Tin mừng.
Đức Giêsu còn phán: “Kẻ nào đón tiếp
các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai
Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần
thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người
công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong
những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn
đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu” (Mt
10, 40-42). Với lời dạy của Chúa, chúng ta được mời gọi hãy đón tiếp tất cả mọi
người vì là hình ảnh của Chúa và phần thưởng Ngài hứa ban, sẽ được thể hiện ở
đời sau, vào ngày cánh chung. Đối với những người không có niềm tin, họ không
thể chấp nhận chân lý này và ngay cả những người sống thực dụng, họ cũng không
thể thực hiện lời dạy của Chúa. Vì thực tế đời sống hằng ngày, con người đối xử
với nhau theo nguyên tắc: có qua, có lại, chẳng ai lại đi đón tiếp hay giúp đỡ
người xa lạ. Tuy nhiên nếu chấp nhận lời dạy của Chúa, chúng ta sẽ nhận ra
rằng: thế giới này là ngôi nhà chung, nhân loại này là một đại gia đình. Sự
giúp đỡ, chia sẻ với nhau, nhất là trong những lúc gặp khó khăn thử thách, sẽ
là những nghĩa cử cao đẹp và nói lên giá trị của tin mừng.
Trong thời gian cao điểm của dịch
Covid-19, nhiều người đã có những hành động bác ái khi sẵn sàng may tặng khẩu
trang và phân phát miễn phí cho những người đi đường. Hành động này đáng để
người Kitô hữu suy nghĩ. Nhiều người có tâm hồn cao thượng, tuy không phải là
môn đệ của Chúa, nhưng lại đang làm gương sáng cho chúng ta, những người vẫn
nhận mình là Kitô hữu.
Lm.
Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét