Tin
Mừng Mc 12,38-44
Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng
trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích
đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế
nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt
hết tài sản của các bà góa: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn".
Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền,
quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có
một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn
đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào
hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của
mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi
sống".
---------------------------------------
Gợi
ý suy niệm
Thời Chúa Giêsu, các nhóm Luật sĩ và
Biệt phái là những thành phần thế giá và có vai trò lãnh đạo tinh thần của
người Do Thái. Vì họ có vị trí quan trọng như vậy, nên thường có thái độ kiêu
căng và lối sống đạo đức giả hình.
Vì thế, Chúa Giêsu đã không ngần ngại
lên án gắt gao lối sống giả hình của họ, và mong muốn họ hãy khiêm tốn chấp
nhận sự thật về mình để thống nhất đời sống - bên trong và bên ngoài - theo ý
Chúa muốn.
Tin Mừng còn thuật lại, Chúa Giêsu thấy
những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền trong đền thờ Giêrusalem.
Người cũng thấy một bà góa nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng:
"Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa
nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa,
còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống"
(Mc 12,43-44).
Hành động của bà góa là một định nghĩa
cụ thể của lòng quảng đại: cho đi mà không tính toán. Chúa Giêsu đề cao hành
động của bà góa, vì bà là hình ảnh về lòng quảng đại của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta can đảm sống và
làm chứng cho sự thật, hầu xua tan bóng tối của bất công, chèn ép nhau và gian
dối vẫn còn đang bao phủ trong cuộc sống hôm nay; đồng thời, xin cho chúng ta
trở thành hình ảnh sống động của Thiên Chúa quảng đại, như người đàn bà góa
trong Tin Mừng hôm nay.
LM
THANH YÊN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét