GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 6,51-59. Chúa Nhật. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. A. Lễ trọng: Thịt Ta Thật Là Của Ăn.


Tin Mừng Ga 6,51-58

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
-----------------------------------

Gợi ý suy niệm: Thịt Ta Thật Là Của Ăn.

Tin mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51). Khi nghe những lời này của Chúa, những người Do thái đã không chấp nhận được nên họ đã tranh luận với nhau: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” (Ga 6, 52). Quả thật trong nhân loại, chưa có người nào dám tuyên bố như Đức Giêsu, và cũng không có vị sáng lập đạo nào dám làm như Ngài. Tại sao như vậy? Câu trả lời nhằm ở chỗ: chính vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu đã tự hiến chính mình để làm của ăn nuôi sống chúng ta. Tuy nhiên không phải mọi người chấp nhận tình yêu tự hiến này. Để hiểu rõ hơn những lời Ngài đã phán, Đức Giêsu đã nhấn mạnh: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời” (Ga 6, 53-58). Những người Do thái khi nghe những lời Đức Giêsu phán, phần đông đã bỏ đi vì không tin vào Ngài. Trước tòa án Philatô, bị những người luật sĩ, biệt phái xúi giục, họ đã lên án, đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá (x. Ga 18, 1-40, 19, 1-22). Sau khi đã sống lại và về trời, các môn đệ mới hiểu rõ những lời Ngài đã phán khi xưa và cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã họp nhau vào ngày đầu tuần, bẻ bánh và chia sẻ với nhau trong bữa ăn Agapê, bữa ăn huynh đệ. Giáo hội đã thiết lập thánh lễ, cũng là để thực hiện những lời Đức Giêsu đã phán khi xưa: Hãy làm việc này để nhớ đến thầy (x. Lc 9, 11b-17), nhờ đó mà người Kitô hữu tiếp tục được “ăn Mình và uống Máu Thánh Chúa”.

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa hay còn gọi là lễ Sancti (Xăng-ti) là dịp để cung nghinh Thánh Thể qua những cuộc rước trọng thể Mình Thánh Chúa. Tại nhiều nước, cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa được tổ chức công khai và long trọng trên các đường phố. Những cuộc rước kiệu này để những người Kitô hữu tôn thờ Thánh Thể Chúa và cũng để đền tạ những xúc phạm đến Mình Thánh và Máu Thánh Ngài.

Mỗi lần đến tham dự thánh lễ, hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng, để có thể rước lễ. Khi “ăn Mình và uống Máu Chúa”, chúng ta sẽ được thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình về quê trời như người Do thái khi xưa đã ăn man na trên đường về đất hứa.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI