GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 20,19-23. Chúa Nhật. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Hãy nhận lấy Thánh Thần



Tin Mừng Ga 20,19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
-------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Hãy nhận lấy Thánh Thần

Sau khi sống lại, Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin và sự can đảm, vì các ông đang rất sợ hãi những người Do thái, do đó đã tụ họp nhau trong nhà, đóng kín cửa: “Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa” (Ga 20, 19-20). Trước đó mặc dù các môn đệ đã được nghe tiên báo về sự chết và phục sinh của Đức Giêsu, nhưng khi biến cố xảy ra, các ông vẫn hoang mang, khiếp đảm. Sự sợ hãi của các môn đệ cũng dễ hiểu vì khi chứng kiến cái chết đau thương của Chúa, các ông không nghĩ Đức Giêsu lại chấp nhận với sự cam chịu như vậy và ước vọng theo thầy để được ngồi bên tả hay bên hữu trong vương quốc của thầy giờ đây đã sụp đổ (x. Mt 20, 20-23). Thấu hiểu được sự lo âu của các môn đệ, Đức Giêsu đã hiện ra và phán: bình an cho các con. Sự bình an mà Đức Giêsu ban tặng, là ân ban của việc Ngài đã Phục Sinh. Sau đó Đức Giêsu đã báo trước việc Chúa Thánh Thần sẽ Hiện Xuống: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Ga 20, 21-23). Hãy nhận lấy Thánh Thần, lời Đức Giêsu phán truyền đã củng cố niềm tin cho các môn đệ. Tuy nhiên các ông còn phải đợi sau khi Chúa về trời, 10 ngày sau Chúa Thánh Thần mới Hiện Xuống trên các môn đệ.

Sách Tông đồ công vụ đã tường thuật biến cố vĩ đại này như sau: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói” (Cvtđ 2, 1-2). Đây là cảnh tượng được ghi nhận trong sách Tông đồ công vị. Cảnh tượng này quá lạ lùng: Trong nhà tiệc ly, sau khi có tiếng gió mạnh, một ngọn lửa xuất hiện đã phân tán và đậu trên từng môn đệ và nhất là các ông đã nói cùng một ngôn ngữ mà cư dân ở Giêrusalem khi ấy lại có thể hiểu được, mặc dù họ thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Giáo lý Công giáo đã dạy: Chúa Thánh Thần đã ban cho các môn đệ bẩy ơn: khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức, kính sợ Chúa Trời. Ơn Chúa Thánh Thần tiếp tục được ban phát cho từng người tín hữu khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Với biến cố Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, các môn đệ không còn sợ hãi, lo âu, trái lại các ông đã mạnh dạn loan báo Tin mừng.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI