GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 14,15-21. Chúa Nhật VI Phục Sinh. A: Đấng Phù Trợ Khác.



Tin Mừng Ga 14,15-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".
----------------------------------

Gợi ý suy niệm: Đấng Phù Trợ Khác.

Tin mừng Chúa nhật VI Phục Sinh, Đức Giêsu đã phán: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con” (Ga 14, 15-16 ). Để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận Thánh Thần là Thần Chân Lý đến sau khi Chúa về trời, trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã phán: Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác. Đấng Phù Trợ sẽ đến để tiếp tục công việc mà Đức Giêsu đã thực hiện trong chương trình cứu độ nhân loại là thánh hóa và hướng dẫn Giáo hội trên đường lữ thứ trần gian. Với sự dẫn dắt của Đấng Phù Trợ này, các môn đệ sẽ không sợ bị cô đơn, lạc lõng , trái lại luôn can đảm thể hiện vai trò chứng nhân cho Tin mừng Phục Sinh. Nhân loại không nhận biết Thánh Thần vì không tin vào Ngài, chỉ có những Kitô hữu mới nhận biết và tin vào sự hiện diện của Đấng Phù Trợ.

Đức Giêsu còn hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống” (Ga 14, 18-19). Sau khi về trời, các môn đệ không còn thấy thầy Giêsu nữa, nhưng không vì thế mà các ông cảm thấy đơn độc, bị bỏ rơi, trái lại Đấng Phù Trợ là Thánh Thần sẽ đến để nâng đỡ, hướng dẫn các môn đệ. Nhờ đó công trình cứu chuộc được các môn đệ tiếp nối bằng việc các ông lên đường đi loan` báo Tin mừng khắp thế gian.

Đức Giêsu đã tỏ lòng yêu thương các môn đệ và Ngài yêu thương họ đến cùng (x. Ga 13, 1-15). Tình yêu thương ấy đã không chỉ dành cho các môn đệ, trái lại mỗi người Kitô hữu cũng được Ngài yêu thương. Vì thế trong đời sống hằng ngày, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta hãy để cho Đấng Phù Trợ là Thánh Thần hướng dẫn. Muốn được như thế, phải có một lương tâm ngay thẳng và sáng suốt, để sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn đi trong ánh sáng của Tin mừng Phục Sinh.

Sau những ngày khủng hoảng vì đại dịch Covid-19, giờ này cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường, nhà thờ được mở cửa trở lại, mọi Kitô hữu lại được tiếp tục tham dự thánh lễ. Đây là một tin vui nhưng đồng thời cũng đặt ra cho chúng ta một trách nhiệm trong việc làm chứng nhân cho Chúa. Sẽ chỉ là hữu ích khi đã tham dự thánh lễ ở nhà thờ về, chúng ta kéo dài thánh lễ trong đời sống bằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và như thế là chúng ta đang để cho Đấng Phù Trợ hướng dẫn để sống chứng nhân bằng cuộc sống.

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI