GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Ga 14,1-12. Chúa Nhật V Phục Sinh. A: Thầy Là Đường, Là Sự Thật



Tin Mừng Ga 14,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói "Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".
------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Thầy Là Đường, Là Sự Thật

Tin mừng Chúa nhật V Phục Sinh hôm nay, Đức Giêsu đã phán: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi” (Ga 14, 1-4). Trước khi đi vào cuộc khổ hình, để chuẩn bị cho các môn đệ đón nhận những biến cố sắp xảy ra, Đức Giêsu đã an ủi động viên các ông bằng những lời rất chân tình: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… Thầy đi để dọn chỗ cho các con…”.  Lúc ấy các môn đệ không hiểu được lời Ngài phán dạy, chỉ sau khi Đức Giêsu về trời, các ông mới cảm nhận được những lời Ngài đã nói. Từ chỗ cảm nghiệm về Tin mừng của Chúa, đã dẫn các ông đến một thái độ xác tín vào con đường mà Đức Giêsu đã chỉ cho các ông, cho dù con đường ấy đầy dẫy những khó khăn, thử thách. Đức Giêsu còn phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người” (Ga 14, 14, 6-7). Con đường mà Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ không phải là những con đường theo nghĩa thể lý, có nghĩa là những đường đi từ nơi này đến nơi khác, từ vùng này qua vùng nọ, mà chính là một lý tưởng sống, một mục đích mà mỗi người phải theo đuổi và Đức Giêsu chính là đích điểm cho nhân loại hướng tới. Do đó những lời Ngài giảng dạy là sự thật, là chân lý mà mọi người phải tin theo và những ai tin theo Đức Giêsu, người ấy sẽ đi trên con đường thẳng tiến về quê trời, nơi Ngài đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Thế giới hôm nay, nhân loại đang sống trong lo âu, sợ hãi, nhất là trong lúc này khi mà đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Bên cạnh đó hằng ngày có biết bao những tin tức thật có, giả có, làm cho mọi người hoang mang... Nhiều người lại lạm dụng những phương tiện truyền thông làm công cụ để bôi nhọ, khích bác hay chế giễu người khác.

Người Kitô hữu chúng ta cần phải cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin được loan truyền khắp nơi và phải biết chọn lọc, để những tin tức này không làm lung lạc cuộc sống. Giáo hội Công Giáo do Đức Giêsu thiết lập trên trần gian, quy tụ những tín hữu, nghĩa là những người có niềm tin, do đó  trong đời sống hằng ngày, mỗi người phải biết lắng nghe tiếng Chúa qua việc học hỏi và suy gẫm lời Ngài. Khi đi tham dự thánh lễ, hãy cố gắng tập trung để nghe phần chia sẻ Lời Chúa của các linh mục chủ tế, để giúp chúng ta hiểu Lời Chúa một cách đúng đắn và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Tin theo Đức Giêsu Phục Sinh, chúng ta phải là những người luôn biết nói lên sự thật và làm chứng cho sự thật. Hãy để cho Lời Chúa hướng dẫn mỗi người chúng ta, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI