GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 13,54-58. Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh. 01/05: Thánh Giuse Thợ. Lễ nhớ.



Tin Mừng Mt 13,54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường, họ bỡ ngỡ và nói rằng: "Bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria? và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế?" Và họ lấy làm gai chướng về Người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình". Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.
---------------------------------------

Gợi ý suy niệm

Mừng lễ thánh Giuse Thợ, chúng ta có dịp ôn lại chân dung đích thực của ngài như các sách Tin Mừng đã ghi lại.

Thánh Giuse làm thợ mộc, là gia trưởng của một gia đình nhỏ bé. Tuy là nhỏ bé, nhưng gia đình này chính là điểm xuất phát của cuộc hành trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện nơi trần gian. Thánh Giuse đã đóng góp phần mình vào cuộc hành trình cứu độ này và sự đóng góp ấy rất là âm thầm.

Như người ta thường nói: thánh Giuse là vị thánh của âm thầm, nhưng là cái âm thầm trong một chương trình vĩ đại. Và sự âm thầm này không phải là sự mơ mộng, dẫu rằng những quyết định hệ trọng của thánh Giuse đều xảy ra trong các giấc mộng. Chẳng hạn như:

- Sứ thần đã hiện ra trong giấc mộng để báo tin về việc Trinh Nữ Maria cưu mang Con Thiên Chúa là bởi quyền phép Chúa Thánh Thần (x. Mt 1,18-23).

- Sứ thần báo mộng để yêu cầu đem Chúa Giêsu và Mẹ Người trống sang Ai Cập (x. Mt 2,13-14).

- Sứ thần cũng báo mộng để truyền cho thánh Giuse đem Chúa Giêsu và Mẹ Người trở về Nadarét (x. Mt 2,19-21).

Trong cả ba giấc mộng, thánh Giuse đều đáp lại cách mau mắn với thánh ý của Thiên Chúa. Nói cách khác, thánh nhân vâng phục thánh ý Chúa cách nhanh chóng, quyết liệt và dứt khoát. Một thái độ như thế, nó đòi hỏi phải có sự cương quyết và hy sinh phi thường, đó là:

Hy sinh những quyền lợi riêng tư,
Hy sinh những toan tính hẹp hòi ích kỷ,
Hy sinh để cho thánh ý Chúa được thực hiện và Nước Chúa được hiển trị.

Có thể nói, suốt cả một đời thánh nhân sống âm thầm, nhưng là âm thầm để luôn tỉnh thức trước thánh ý Chúa, tỉnh thức ngay cả trong giấc ngủ thể lý. Đây chính là nét nổi bật trong con người được mệnh danh là Người Công Chính, rất xứng đáng lãnh nhận ơn Chúa chúc phúc: "Phúc cho kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,28).

Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta có thể nói rằng: nếu không có tiếng thưa "Xin Vâng" của Mẹ Maria, thì có lẽ Con Thiên Chúa sẽ không nhập thể làm người; đồng thời, nếu không có sự vâng phục âm thầm của thánh Giuse, thì có lẽ Chúa Giêsu sẽ không được lớn lên trọn vẹn như một con người.

Thánh Giuse là người chồng trong gia đình, một người chồng yêu thương vợ và sẵn sàng dẹp bỏ những ích kỷ riêng tư để sống trọn vẹn cho vợ mình. Ngài là người cha trong gia đình, một người cha âm thầm tận tụy, hy sinh để cho con cái mình được lớn lên và nên người.

Thánh Giuse là mẫu gương của sự hiệp thông. Danh xưng: Giêsu - Maria - Giuse, đó là ba tên gọi gắn liền với nhau trong chương trình cứu độ, biểu lộ sự hiệp thông trọn vẹn trong một gia đình.

Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, nhưng đã có không ít tệ nạn xã hội khiến cho các bậc làm cha mẹ khắc khoải lo âu, tạo nên cái cớ làm cho không ít các gia đình Công Giáo lơ là trong việc đọc kinh gia đình, ít đọc Kinh Thánh, ít tham gia vào các việc giáo xứ, hoặc là dành quá ít thời giờ cho con cái, ... Do vậy, cha mẹ trong gia đình phải là chỗ dựa cho con cái, là mẫu gương cho con cái noi theo và đặc biệt, cha mẹ cần sống tinh thần truyền giáo cách triệt để và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo trong chính gia đình mình.

Ngày hôm nay, thánh Giuse vẫn sống động trong Giáo Hội, là người cha thân thương và gần gũi đang cùng chia sẻ cuộc đời với chúng ta, một cuộc đời với nhiều nỗi lo toan, nhiều trắc trở, nhiều ước mơ và phấn đấu. Vậy, chúng ta hãy đến với thánh Giuse, hãy học nơi thánh Giuse và hãy cậy nhờ thánh Giuse.

Mừng lễ nhớ thánh Giuse Thợ. Thiên Chúa tạo thành trời đất, Chúa đã muốn cho con người lao động để tiếp tục công trình của Chúa. Xin Chúa nhận lời thánh cả Giuse chuyển cầu, cho chúng ta biết noi gương người để lại là chu toàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho tôi tớ trung thành.

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI