Sáng
nay thứ hai 13/04, vào lúc 05h00, tại phòng nguyện Nhà thờ Bà Trà, cha Matthêu
Nguyễn Thanh Yên, MF, đã dâng thánh lễ kỷ niệm 15 năm thụ phong linh mục
(13/04/2005-13/04/2020). Cha xứ Micae và cha Tôma cùng đồng tế với sự tham dự
của quý thầy, quý dì và một vài người tín hữu.
Mở đầu thánh lễ, cha Matthêu đã nói về
cuộc sống của con người hôm nay, giữa thời Covid-19 đang hoành hành là phải:
“Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn”.
Trong ý hướng này, cộng đoàn hôm nay
tham dự thánh lễ kỷ niệm 15 thụ phong linh mục và giỗ 100 ngày của bà cố Anna
Trần Thị Mỹ, thân mẫu của cha Matthêu (+ 05/01/2020), hưởng thọ 90 tuổi.
Chia sẻ trong thánh lễ, cha Micae đã
dùng hình ảnh của Tông đồ Anrê và Phêrô để ví von về hành trình linh mục của
cha Matthêu: luôn là người giới thiệu, dẫn lối, đưa đường… và “trụt” lại phía
sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ.
Cha Micae cũng nhắc đến quý cha lớp
Đaminh với cha Matthêu cùng kỷ niệm hôm nay: Cha Phêrô Nguyễn Đình Dung, cha
Đaminh Kiều Ngọc Linh và cha Giuse Đào Văn Riệp. Cách đây 15 năm, niềm vui khi
hay tin chịu chức đã “vỡ òa” trong lòng mọi người, từ cộng đoàn, gia đình, giáo
xứ. Cầu chúc cho các cha luôn là những mục tử nhân lành như “Lòng Chúa mong
ước” và hoàn thành những dự định còn đang dang dở.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tôma đã đại
diện cộng đoàn chúc mừng cha Matthêu và cầu mong cho ngài có một ngày kỷ niệm
thật ý nghĩa. Những lời chúc mừng tuy không có hoa, có quà trong thánh lễ như
những lần chúc mừng trước đó, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa, đã làm cho bầu khí
phòng nguyện, tuy đã mở hết 4 máy lạnh, 4 quạt điện, nhưng mọi người vẫn cảm
thấy nóng lên một bầu khí yêu thương và huynh đệ.
Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn đã đọc
kinh cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna được sớm hưởng kiến tôn nhan Thiên
Chúa.
LM MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
-----------------------------------------------------
Thêm một số hình ảnh:



















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét