Thánh
lễ Vọng Phục Sinh 2020 được cử hành tại phòng nguyện Nhà thờ Bà Trà vào lúc
19h00 thứ bảy 11/04. Những chương trình và phần vụ cho ngày Phục Sinh của
giáo xứ được dự kiến trước đó, đều bị hủy bỏ do dịch Covid 19.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh đêm nay được cử
hành âm thầm do cha chánh xứ Micae chủ sự, hai cha phó Matthêu, Tôma cùng đồng
tế, với sự tham dự của 2 dì Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, 2 thầy Thừa Sai Đức Tin và
một vài giáo dân.
Trong phòng nguyện nhỏ bé, các nghi
thức của ngày Vọng Phục Sinh được thực hiện ngắn gọn nhưng rất trang nghiêm,
sốt sắng. Phần thánh ca do cộng đoàn tham dự hát lên với cả tâm tình và lòng
thành kính. Nổi bật trong phòng nguyện là những hộp đựng nước thánh với 2.000
chai do công ty cà phê Trần Quang gửi tặng qua Tòa Giám mục Phú Cường. Những
chai nước thánh này sẽ được trao tặng cho từng gia đình như món quà nhỏ của Lễ
Phục Sinh.
Sau bài Tin mừng, cha chánh xứ Micae đã
chia sẻ về ý nghĩa của sự Phục Sinh: Đức Giêsu đã sống lại để cho nhân loại
được sống. Vì thế là Kitô hữu, mỗi người phải là nhân chứng cho Tin mừng Phục
Sinh như các tông đồ khi xưa.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh đã kết thúc lúc
20h00, cộng đoàn đã giải tán trong thinh lặng như để nhớ đến những bệnh nhân
của dịch Covid 19, trong đó đã có hơn 100.000 người qua đời.
Cầu xin cho những người đã từ trần vì
đại dịch, dù thuộc bất cứ tôn giáo hay quốc gia nào, cũng được Phục Sinh trong ngày
cánh chung.
Amen.
Allêluia!
LM
MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
----------------------------------------------------
Thêm một số hình ảnh:






























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét