Trong
buổi đọc kinh truyền tin hôm Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô
đã kêu gọi các tín hữu bỏ tảng đá trong trái tim mình, và để Lời Chúa đem sự
sống vào nơi chết chóc.
---------------------------------------
Khởi đi từ đoạn Tin Mừng thánh Gioan,
tường thuật về việc Chúa Giêsu làm Lazarô sống lại, Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
Tin Mừng của Chúa nhật thứ năm Mùa Chay
là Tin Mừng về sự phục sinh của anh Lazarô (x. Ga 11: 1-45). Lazarô là anh em
trai của Marta và Maria; họ rất thân với Chúa Giêsu. Khi ngài đến Bêtania,
Lazarô đã chết được bốn ngày; Marta chạy đến gặp Người và nói: “Thưa Thầy, nếu
có Thầy ở đây, em con đã không chết.” (câu 21). Và Chúa Giêsu trả lời:
"Anh ấy sẽ sống lại" (câu 23); và Người thêm rằng: “Chính Thầy là sự
sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
(câu 25).
Khi Maria cùng những người khác đến,
tất cả đã khóc. Còn Chúa Giêsu, Người “thổn thức trong lòng, … và Người đã
khóc.” (câu 33,35). Với sự thổn thức xao xuyến ấy, Người đi tới mộ, dâng lời tạ
ơn Chúa Cha – Đấng hằng nghe lời Người cầu khẩn. Người cho mở ngôi mộ ra và kêu
lớn tiếng: “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!” (c.43). Và Lazarô bước ra, “chân tay
còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn” (c.44).
Chúa
Giêsu là sự sống và là Đấng ban sự sống
Ở đây, chúng ta có thể chạm tay
tới thực tại rằng Thiên Chúa là sự sống và là Đấng ban sự sống, nhưng Người vẫn
muốn mang lấy bi kịch của cái chết.
Chúa Giêsu đã có thể tránh cho Lazarô,
bạn của mình khỏi chết, nhưng Người muốn chia sẻ nỗi đau khổ của chúng ta khi
mất đi những người thân yêu. Và trên tất cả, Người muốn tỏ cho thấy sự thắng
vượt của Thiên Chúa đối với cái chết.
Giữa
đau buồn, hãy tiếp tục vững tin
Trong Tin Mừng, chúng ta thấy rằng đức
tin của con người và sự toàn năng của tình yêu Thiên Chúa tìm nhau và cuối cùng
cũng gặp nhau. Chúng ta thấy điều ấy trong tiếng khóc của Marta và Maria, và
của tất cả chúng ta cùng với họ: “Nếu Thầy ở đây, thì…!” Và câu trả lời của
Chúa không phải là một bài phát biểu, không phải là một bài diễn văn, nhưng là
chính Người: "Thầy là sự sống lại và là sự sống."
Hãy có niềm tin! Giữa lúc đau buồn than
van, hãy tiếp tục vững tin, ngay cả khi cái chết dường như đã chiến thắng. Hãy
bỏ tảng đá khỏi trái tim của anh chị em! Hãy để Lời Chúa đem sự sống vào nơi
chết chóc."
Hãy
bỏ tảng đá khỏi trái tim mình
Và hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc lại
với mỗi chúng ta: “Hãy bỏ tảng đá ra.” Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta để
dành cho huyệt mộ, nhưng Người tạo dựng chúng ta vì sự sống, vẻ đẹp, tốt lành
và niềm vui. Nhưng như sách Khôn Ngoan đã nói: “sự chết xâm nhập vào thế gian
vì ma quỷ ganh tị, và những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.” (Kn 2,24).
Còn Chúa Giêsu Kitô, Người đã đến để giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi.
Vì thế, chúng ta được mời gọi gỡ bỏ
tảng đá của tất cả những thứ có mùi của cái chết: sống đức tin cách giả hình là
cái chết; chỉ trích phá hoại người khác là cái chết; vu khống là cái chết; loại
bỏ người nghèo là cái chết. Chúa yêu cầu chúng ta loại bỏ những viên đá này
khỏi trái tim mình, và Người sẽ làm cho sự sống đâm hoa kết trái nơi chúng
ta.
Chúa
Kitô sự sống đích thực
Cũng như buổi cầu nguyện vào thứ sáu
vừa qua tại quảng trường thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh: chỉ
nơi Chúa Giêsu, người Kitô hữu tìm thấy sự sống.
Chúa Kitô hằng sống, và những ai đón
nhận Người, những ai vâng lời Người, những ai bước theo Người sẽ bước vào tương
quan với sự sống. Không có Chúa Kitô, hoặc những gì ngoài Chúa Kitô, sẽ không
chỉ không có sự hiện diện của sự sống, mà thậm chí, còn rơi vào cái chết.
Sống
trắc ẩn như Chúa Giêsu
Sự phục sinh của Lazarô cũng là một dấu
chứng của sự tái sinh diễn ra nơi những người tin ngang qua Bí tích Rửa tội,
cùng với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô. Nhờ hoạt động và sức mạnh của Chúa
Thánh Thần, Kitô hữu là người bước đi trong sự sống như một thụ tạo mới: một
thụ tạo dành cho sự sống.
Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời
nguyện:
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở
nên những người biết trắc ẩn như Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha. Người đã mang
lấy nơi mình, đã chia sẻ nỗi đau của chúng ta. Mỗi chúng ta hãy gần gũi với
những ai đang gặp thử thách, hãy trở nên một phản ảnh của tình yêu và sự ân cần
dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng giải thoát chúng ta khỏi sự chết, và làm cho sự
sống giành chiến thắng.
Trần
Đỉnh, SJ - Vatican
(https://www.vaticannews.va/)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét