Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Nhân dịp Lễ Phục Sinh 2020, tôi thân ái
gửi đến quý ông bà và anh chị em lời chúc mừng Phục Sinh. Chúa đã Sống Lại,
chúng ta hãy hân hoan vui mừng.
Lễ Phục Sinh năm nay, Nhà thờ Bà Trà
của chúng ta không thể cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tham dự, theo chỉ thị của
Đức Giám mục giáo phận. Là những mục tử đang phục vụ tại giáo xứ này, chúng tôi
cảm thấy rất đau buồn như nỗi buồn của quý ông bà và anh chị em, vì không thể
tổ chức thánh lễ Phục Sinh trọng thể như mọi năm. Có lễ đây là lần duy nhất
trong cuộc đời mục tử của chúng tôi, của quý ông bà và anh chị em.
Tuy nhiên là những người Kitô hữu,
chúng ta cần nhận ra sứ điệp của Chúa trong lần dịch bệnh này và phải tạ ơn Chúa
vì trên thế giới hiện đã có: ... người bị chết vì dịch bệnh Covid 19, nhưng
Chúa thương, giờ này mọi người trong Giáo xứ Bà Trà vẫn bình an.
Nguyện xin Đức Giêsu Phục Sinh ban sự
Sống Lại cho những người đã an nghỉ vì dịch bệnh và cho mỗi người chúng ta luôn
xác tín vào Tin mừng Phục Sinh. Vì đây là đích điểm của mỗi người Kitô hữu.
Cầu xin cho ơn dịch bệnh Covid 19 mau
kết thúc, để niềm vui Phục Sinh được lan tỏa đến mọi người và Nhà thờ Bà Trà
chúng ta lại được tiếp tục cử hành thánh lễ và tổ chức các sinh hoạt cho mọi
người.
CHÚC
MỪNG PHỤC SINH.
Chúa nhật Phục Sinh 12/04/2020
-
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF, Chánh xứ.
-
Lm. Matthêu Nguyễn Thanh Yên, MF, Phó xứ.
-
Lm. Tôma Đỗ Văn Lâm, MF, Phó xứ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét