GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật III Phục Sinh. A



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Như thế là đã qua 4 Chúa nhật, Nhà thờ Bà Trà đã không cử hành thánh lễ cho giáo dân tham dự theo sự hướng dẫn của Đức Giám mục giáo phận. Trong những ngày qua, một số anh chị em tín hữu đã bày tỏ sự tiếc nuối vì không được tham dự thánh lễ ở nhà thờ.

Ngày thứ năm 23/04 vừa qua, chính quyền vừa thông báo tiếp tục cách ly đến ngày 04/05. Như thế nhà thờ tiếp tục sẽ không có thánh lễ thêm 02 Chúa nhật nữa. Tuy không đến nhà thờ được, nhưng chúng ta có thể dự lễ trực tuyến (online) ở nhà và sự khao khát, ước ao dự lễ, đã là một công phúc trong hoàn cảnh dịch bệnh đang hoành hành.

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến 06h00 ngày 23/04 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 2.714.366 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó có 190.383 ca tử vong và 744.866 người bình phục (nguồn: baomoi.com, ngày 24/04). Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Việt Nam chưa ghi nhận chưa có ca tử vong và tại Giáo xứ Bà Trà, chưa ghi nhận người nào nhiễm bệnh.

Trong tuần qua, gia đình anh Giuse Nguyễn Văn Thu, thư ký Hội đồng Mục Vụ đã ủng hộ 2,5 tấn gạo để chia sẻ cho người nghèo. Số gạo này đã được chia sẻ cho các giáo khu về phân phát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt lương giáo. Các giáo khu còn có sáng kiến mua thêm nước mắm, dầu ăn… để cho phần quà thêm giá trị và còn vận động thêm các ân nhân để có thêm những phần quà cho người nghèo.

Đây chính là ơn ban Phục Sinh mà Đức Giêsu đem đến cho người Ki tô hữu. Xin Đức Giêsu Phục Sinh ban muôn ơn lành cho tất cả cộng đoàn chúng ta và ước mong dịch bệnh mau qua, để mỗi người lại được gặp nhau trong Nhà thờ Bà Trà để tham dự thánh lễ, là nguồn ơn phúc và sự hiệp thông cho cộng đoàn Kitô hữu.

Chúa nhật III Phục Sinh, năm A, 26/04/2020
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI