Tuần
Thánh năm nay, như bao nhà thờ khác trong Giáo phận Phú Cường, Nhà thờ Bà Trà
không có thánh lễ cho giáo dân tham dự, theo chỉ thị của Đức Giám mục giáo
phận, từ ngày 28/03.
Sáng nay tại phòng nguyện giáo xứ,
Thánh Lễ Chúa nhật Lễ Lá được cử hành riêng tư, lặng lẽ, do cha chánh xứ Micae
chủ sự, quý cha đồng tế với sự hiện diện của quý thầy, quý dì và một vài giáo dân
tham dự.
Đây là lần đầu tiên có một thánh lễ Lá
mà không có Lá, rất ngắn gọn và âm thầm. Mọi người tham dự đều xúc động trước
một phòng nguyện chỉ có vài người tham dự. Khác hẳn với những Lễ Lá của
những năm trước, tấp nập giáo dân đến tham dự thánh lễ tại Nhà thờ Bà Trà. Một
vài giáo dân ở nhà đã nhắn tin bày tỏ sự buồn bã, thương tiếc vì không được đến
nhà thờ dự lễ.
Cầu mong cho cơn đại dịch Covid-19 mau
qua, để khung cảnh Nhà thờ Bà Trà lại tấp nập giáo dân đến dự lễ, các đoàn thể
sinh hoạt sôi nổi và niềm tin được củng cố trong cộng đoàn dân Chúa.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin
nhậm lời chúng con. Amen
LM
MICAE HOÀNG ĐÔ ĐỐC, MF
------------------------------------------------------
Thêm một số hình ảnh (Quang Vinh, MF):








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét