GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tâm Tình Mục Tử - Chúa Nhật III Mùa Chay. A



Kính thưa quý ông bà và anh chị em

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sứ điệp Mùa Chay năm 2020. Tuần này chúng ta lắng nghe lời nói của vị cha chung về việc: Thiên Chúa say mê đối thoại với con cái Ngài. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: “Mặc dù sự ác, đôi khi là bi thảm, vẫn có đó trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong cuộc sống của Giáo hội và thế giới, cơ hội này được ban để chúng ta hoán cải cho thấy ý muốn kiên định của Thiên Chúa là không cắt đứt cuộc đối thoại cứu rỗi của Ngài với chúng ta. Nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, “Đấng đã biến Người thành tội lỗi vì chúng ta” (x. 2 Cr 5,21). 

Như thế theo Đức Thánh Cha, Thiên Chúa không đã không cắt đứt cuộc đối thoại của Ngài với nhân loại, mặc dù nguyên tổ loài người đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Ngài vẫn yêu thương và cứu chuộc nhân loại. Đức Giêsu đã phán: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,16-17).

Khi đã hiểu được tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong Mùa Chay này, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy:

+ Gia tăng việc cầu nguyện, nhất là tại nhà thờ khi tham dự thánh lễ và các giờ kinh chung

+ Siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để tâm hồn được thanh sạch khi gặp gỡ Chúa.

Chúa nhật III Mùa Chay, ngày 15/08/2020
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI