Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Điểm cuối cùng trong sứ điệp Mùa Chay
2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: “Ngày nay cũng vậy, điều quan trọng
là phải kêu gọi những người có thiện chí chia sẻ của cải của họ với những người
túng thiếu nhất, như một hình thức của cá nhân tham gia xây dựng một thế giới
công bình hơn. Việc chia sẻ trong tình bác ái làm cho con người trở nên người
hơn, trong khi việc tích trữ có nguy cơ làm cho người ta trở nên xấu xa, khi
giam hãm con người trong sự ích kỷ” (SĐMC số 4).
Xã hội Việt Nam hôm nay ngày càng có sự
phân hóa giữa giàu và nghèo: người giàu càng giàu thêm, trong khi người nghèo
càng nghèo đi. Những ngày cuối năm 2019 và đầu năm 2020, chúng ta đã chứng kiến
nhiều tai ương, dịch bệnh hoành hành, nhất là trong lúc này dịch bệnh Covid 19
làm nhiều người khốn khổ, lo âu. Vì thế tình trạng đói nghèo càng gia tăng. Do
đó lời nhắn nhủ của vị cha chung trong Mùa Chay năm nay lại càng cần thiết cho
mọi người, nhất là người Kitô hữu, là những người đang sống tâm tình Mùa Chay,
nên được nhắc nhở phải biết chia sẻ với người nghèo qua những việc bác ái từ
thiện.
Phần thưởng của chúng ta khi làm từ
thiện, không phải là những bằng khen hay những lời ca ngợi, mà chính là cuộc
sống mai sau, như lời Chúa phán: “Hãy đến hỡi những kẻ cha Ta chúc phúc… vì xưa
Ta đói các ngươi cho ăn…” (x. Mt 25, 31-46).
Chúa nhật IV Mùa Chay, A, 22/03/2020
Lm. Micae Hoàng Đô Đốc, MF
Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét