Chuyện kể rằng: có con rắn bò vào cửa hàng bán đồ làm mộc và nó bò ngang qua một cái lưỡi cưa, vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Nó liền quay lại cắn cái lưỡi cưa. Thế nhưng, nó càng cắn lại càng bị thêm nhiều vết thương ở miệng.
Sau đó, con rắn nghĩ rằng, chính cái lưỡi cưa đã tấn công mình, nên nó quyết định quấn lấy lưỡi cưa và phải làm cho lưỡi cưa chết ngạt bởi toàn bộ sức mạnh của mình. Nhưng thật không may, cuối cùng con rắn đã bị chết bởi cái lưỡi cưa vô tri vô giác ấy.
Sau khi đọc câu chuyện trên, chúng ta suy nghĩ điều gì? Hình ảnh con rắn thật táo bạo, vì dám quay lại cắn và quấn lấy cái lưỡi cưa, mà nó hoàn toàn không nhận ra hậu quả bi đát; còn cái lưỡi cưa vô tri vô giác thì nằm yên một chỗ đã định sẵn.
Trong cuộc sống hiện tại, con người dường như cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài và danh vọng. Họ bất chấp mọi thủ đoạn để có thật nhiều tiền, mà không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Hơn nữa, trong việc giao tế hằng ngày, con người thường phản ứng bằng sự giận dữ để cố tình làm tổn thương người đã đối xử tệ bạc với mình. Thiết nghĩ, những điều ấy có đem lại niềm vui tràn đầy trong tâm trí chúng ta hay không? Vậy thì có phương cách nào giúp chúng ta có được niềm vui và hạnh phúc thật sự trong tâm hồn? - Đó là do cách mỗi người tự cảm nhận!
QUANG VINH (Bt)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét