GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Cậu Bé Bán Rau



Ảnh minh họa
---------------------------------------------------

Cậu bé ngồi bán rau ở chợ, có người đàn bà đến hỏi mua: “Bé bán mớ rau này giá bao nhiêu?”

Cậu trả lời: “Thưa bà, bốn ngàn đồng một bó ạ!” Bà liền nói: “Sáu bó mười tám ngàn đồng, không bán tôi mua chỗ khác”.

Cậu bé thầm nghĩ, mặc dầu lỗ, nhưng có lẽ đây là khởi đầu tốt, bởi từ sáng tới giờ chưa bán được bó rau nào, nên cậu nói: “Bà cứ mua với cái giá mà bà muốn". Người đàn bà hài lòng lấy những bó rau và rời đi.

Bà ngồi trên chiếc ô tô và đi tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích. Sau đó, nhân viên đến thanh toán tiền. Hóa đơn trị giá hai triệu chín trăm mười tám ngàn đồng, nhưng bà đưa ba triệu đồng và còn dặn không cần phải thối lại tiền thừa.

Người đàn bà trong câu chuyện trên đã thể hiện phong cách giàu có khiến bạn bè phải ngước nhìn. Thế nhưng, bà lại cư xử keo kiệt với cậu bé bán rau kia và ngược lại, cậu bé thì vui vẻ bán rau dù biết rằng là lỗ vốn.

Từ câu chuyện trên, mỗi người chúng ta hãy nghĩ xem: trong cách ứng xử hằng ngày mình thuộc mẫu người nào? Chúng ta sẽ giống như người đàn bà giàu có luôn muốn thể hiện mình trước mặt mọi người, hoặc là giống như cậu bé bán rau vui vẻ kia?

Trong cuộc sống, ước mong rằng mỗi người sẽ có cách nhìn nhận đúng với lương tâm của mình!

QUANG VINH (Bt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI