GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Tin Mừng Mt 6,1-6.16-18. Thứ Tư Lễ Tro: Sám hối và đón nhận Tin Mừng


Tin Mừng Mt 6,1-6.16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
---------------------------------------

Gợi ý suy niệm: Sám hối và đón nhận Tin Mừng

Thông thường, vào Thứ Tư Lễ Tro là chúng ta nghĩ ngay đến việc giữ chay và kiêng thịt. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc “làm thế nào” để chu toàn bổn phận này, thì chưa thật sự sống đúng ý nghĩa của ngày Lễ.

Theo truyền thống xa xưa của Giáo Hội, tất cả mọi tín hữu, trong ngày Thứ Tư Lễ Tro đều phải giữ chay và kiêng thịt, với luật trừ duy nhất cho những ai vì lý do sức khỏe hay tuổi tác.

Việc ăn chay có một giá trị cho thân xác và là một nhu cầu cho tâm linh của chúng ta, để có được mối tương quan tốt đẹp hơn với Chúa, với anh chị em mà đặc biệt, là những người nghèo; điều này được thể hiện qua mối liên hệ giữa “ăn chay và cầu nguyện”. Trong đó, cầu nguyện là đặt mình trước nhan Thiên Chúa và ăn chay thúc đẩy việc mở lòng ra để lắng nghe Lời Chúa được dễ dàng hơn.

Khi bước vào Mùa Chay, chúng ta không thể quên lãng hoàn cảnh thế giới hiện nay: nghèo đói, bất công, chiến tranh, bệnh tật, ...

Chúng ta ăn chay và cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải các tâm hồn, hủy diệt tận cội rễ mọi hình thức sự dữ và mọi khuynh hướng phạm tội, để cộng đồng nhân loại được sống trong niềm vui và bình an (x. Mt 5,9); đồng thời, chúng ta cần bớt đi, không những bớt đi cái mình đang dư thừa, mà ngay cả cái mình đang cần, để “chia sẻ chén cơm manh áo” cho kẻ nghèo khó, bởi việc làm này góp phần giúp chúng ta biết từ bỏ chính mình, và nếu không có việc chia sẻ này, thì không có việc thực hành đời sống Kitô hữu đích thực.

Ăn chay và cầu nguyện, chúng ta cần thực hành theo lời dạy của Chúa Giêsu là việc làm đó “phải kín đáo và xuất phát từ nội tâm là đối diện với Thiên Chúa” (x. Mt 6,16-18); cùng với lời nhắc nhở trong phụng vụ khi cử hành nghi thức Xức Tro: “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng”, hoặc “Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi”. Với nghi thức này, chúng ta nhìn nhận mình là kẻ có tội, xin Thiên Chúa tha thứ và diễn tả sự chân thành ước muốn trở lại cùng Chúa, như lời mời gọi của thánh Phaolô: "Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20). Như thế, chúng ta bắt đầu đi trên con đường khổ hạnh cho đến "Tam Nhật Vượt Qua" là trung tâm của Năm Phụng Vụ.

Chúng ta hãy phó thác những tâm nguyện trên cho Ðức Maria, xin Mẹ cầm tay và đồng hành với chúng ta trong suốt 40 ngày tới, để hướng dẫn chúng ta can đảm và hăng hái tiến vào “mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh” của Con Thiên Chúa, là con của Mẹ và là Chúa của chúng ta.

Thứ Tư Lễ Tro. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng sự dữ, và bình an trong “Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta” (1 Tm 1,1).

LM THANH YÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

VIDEO










HAI TIẾNG MẸ ƠI